Rắn cắn đau buốt để lại hai dấu răng, người đàn ông vẫn không đi viện
Bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhưng không đến bệnh viện, người đàn ông ở Tây Ninh tự cắt lể, đắp thuốc “giải độc” và nhanh chóng rơi vào sốc phản vệ, nguy kịch tính mạng.
2.109 kết quả phù hợp
Bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhưng không đến bệnh viện, người đàn ông ở Tây Ninh tự cắt lể, đắp thuốc “giải độc” và nhanh chóng rơi vào sốc phản vệ, nguy kịch tính mạng.
Bé 2 tháng tuổi ở Phú Thọ được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng và xuất tiết nhiều đờm, cần thở máy khẩn cấp.
Các bác sĩ cho biết nhóm bệnh nhân nguy cơ cao, đặc biệt là người tăng huyết áp, rất dễ rơi vào tình trạng cấp cứu nếu không nhận biết sớm dấu hiệu của đột quỵ.
Ngày 28/11, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân...
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.247 sinh viên, trong đó 110 em đạt loại giỏi và 835 em đạt loại khá.
Không dừng lại ở xu hướng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng sâu vào chẩn đoán, điều trị, can thiệp mạch máu, phục hồi chức năng… mở ra kỷ nguyên mới cho y học.
Tri Thức - Znews ra mắt “Medi Talk” - series trò chuyện y tế mang tinh thần thời sự và khoa học, nơi các chuyên gia giải mã những vấn đề sức khỏe đang được quan tâm.
Rạng sáng 24/11, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Thành Đoàn TP.HCM đã xuất phát đến Khánh Hòa để tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ y tế người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng...
Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn, những ngày này các giường bệnh đều đã kín bệnh nhân. Nhiều người nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho nhiều, khó thở do cúm A.
Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM được xây dựng nhằm ghi nhớ những mất mát trong đại dịch, tri ân sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ và tôn vinh tinh thần đoàn kết của người dân thành...
Dù từng trải qua tai biến, bệnh nhân ở Phú Thọ vẫn không nhận ra dấu hiệu đột quỵ lần hai, nhập viện quá muộn, không thể điều trị bằng phương pháp giúp phục hồi nhanh nhất.
Sau 15 năm, cựu thí sinh Olympia Nguyễn Phùng Hưng gây chú ý khi trở thành bác sĩ tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
Người đàn ông 30 tuổi đến viện vì giảm ham muốn, mệt mỏi, rối loạn cương. Khi làm xét nghiệm, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ: u tuyến yên trong não.
Tưởng chừng vô hại, khí CO₂ có thể trở thành “kẻ giết người âm thầm” khi tích tụ trong không gian kín, khiến nạn nhân ngạt thở và tử vong chỉ trong thời gian ngắn.
Trong phòng can thiệp mạch thần kinh, không có chỗ cho sai sót. Mỗi thao tác là quyết định sinh tử với bệnh nhân đột quỵ.
Tưởng chỉ là trò giải trí vô hại, vợ chồng anh T. ở Hà Nội hít bóng cười suốt gần một năm. Khi tay chân tê liệt, không thể đi lại, họ mới nhận ra bi kịch.
Thấy cộm và khó chịu ở mắt, người đàn ông không đến bệnh viện mà tự pha nước muối loãng để nhỏ. Ngay sau đó, mắt ông đau rát dữ dội, phải nhập viện điều trị.
Từ đầu tháng 9, các bệnh viện ở TP.HCM ghi nhận số trẻ mắc bệnh hô hấp tăng mạnh. Bác sĩ cảnh báo thời tiết thất thường, thiếu tiêm chủng và lây nhiễm chéo là nguyên nhân chính.
Không ít người tự tin lái xe sau khi uống "từ tối qua" nhưng lại dính lỗi nồng độ cồn. Các chuyên gia cho rằng cơ thể chưa kịp đào thải hết lượng rượu bia tiêu thụ.
Bệnh viện Quân y 175 đã làm chủ kỹ thuật ghép gan chỉ trong 10 tháng, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch và trở thành trung tâm ghép tạng của quân y hàng đầu phía Nam.