Trận tứ kết World Cup 2026 tại Los Angeles (Mỹ) không phải nơi tôn vinh bản lĩnh của tuyển Bỉ, mà là nơi chôn vùi hy vọng của họ bởi quyết định mang tính tự sát của Rudi Garcia.
Ở trận tứ kết World Cup 2026 sáng 11/7, Tây Ban Nha đã đánh bại tuyển Bỉ với tỷ số 2-1. Bỉ chia tay World Cup, và có lẽ chia tay cả thế hệ hay nhất lịch sử đội tuyển của họ.
Những bàn thắng của Haaland tại World Cup 2026 chỉ là bề nổi của một câu chuyện lớn hơn: sự trưởng thành của một ngôi sao biết cân bằng giữa tham vọng cá nhân và giá
trị tập thể.
Thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026 không chỉ chấm dứt hành trình của Bỉ, mà còn khép lại giấc mơ dang dở của một thế hệ vàng chưa từng vô địch các giải đấu lớn.
Tiền đạo Matheus Cunha lần đầu chia sẻ cảm xúc sau khi Brazil dừng bước tại World Cup 2026, khẳng định khoác áo tuyển quốc gia là niềm tự hào lớn nhất sự nghiệp.