Thiên tài nhí ở thế kỷ XX phát hành tiểu thuyết năm 12 tuổi
Barbara Newhall Follett biết viết thơ năm 4 tuổi. 8 tuổi, cô bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên để tặng mẹ nhân dịp sinh nhật.
235 kết quả phù hợp
Thiên tài nhí ở thế kỷ XX phát hành tiểu thuyết năm 12 tuổi
Barbara Newhall Follett biết viết thơ năm 4 tuổi. 8 tuổi, cô bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên để tặng mẹ nhân dịp sinh nhật.
Những mẫu xe máy bị người dùng Việt thờ ơ
Nhiều mẫu xe dù thuộc thương hiệu có tên tuổi vẫn không thu hút được sự quan tâm của người Việt.
Nhà thơ người Mỹ giành giải Nobel Văn học 2020
Giải Nobel Văn học 2020 được trao cho Louise Glück, nữ nhà thơ người Mỹ từng giành nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới.
Với những vần thơ nhịp nhàng như lời ru, “Chào thế giới bây giờ con đã đến” khắc họa bức tranh trẻ thơ chan hòa ánh nắng và tình yêu thương.
Người viết thơ tình như ghi nhật ký
Đọc những dòng thơ của Đinh Thị Thu Vân, nhiều người nghĩ chị còn trẻ lắm. Nhưng không, chị đang đi ngược hành trình, trở lại viết thơ tình khi gần tuổi 60.
Phan Vũ - người hòa mình vào Hà Nội trong thơ
Thơ Phan Vũ không đòi hỏi về tranh đoạt. Thơ của ông là sự trầm xuống của những nhớ, thương, tiếc.
Trò lừa đảo của cô gái gán mác thần đồng 16 tuổi ở Trung Quốc
Cô gái 16 tuổi được quảng cáo là tự mở lớp đào tạo, giảng dạy kinh nghiệm thành thiên tài. Tuy nhiên, lớp học vừa bị đóng cửa, Cen và nhóm người liên quan cũng bị điều tra.
Giải mã Michel Bussi - ông hoàng của trinh thám Pháp
Michel Bussi đã tạo ra một dòng trinh thám rất riêng. Ngoài án mạng và hành trình đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, ông luôn dành cho các nhân vật nữ một sự quan tâm đặc biệt.
Chân dung 'bạn gái quốc dân' của người dùng Trung Quốc
Với hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu, Xiaoice, trợ lý ảo do Microsoft phát triển sẽ tách ra thành công ty riêng.
Những ký ức của văn sĩ xưa về ‘Đông Dương tạp chí’
Trong ký ức những người viết văn, làm báo như Thiếu Sơn, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Công Hoan, "Đông Dương tạp chí" có chỗ đứng vững chắc trong làng báo nước nhà đầu thế kỷ 20.
Người đàn ông viết thơ tình cho vợ mỗi ngày trong 25 năm
Trong 25 năm chung sống, diễn viên kịch Peter Gordon (87 tuổi) dành cho vợ những vần thơ ngọt ngào. Không xuất bản thành sách, ông đăng thơ lên mạng như một cách lưu giữ kỷ niệm.
'Khi viết tôi mệt, như đang review lại trải nghiệm nỗi đau của mình'
“Ta đừng quá nặng nề thơ ca phải thế này, phải thế khác. Nếu cứ định nghĩa thơ theo cách ta mong muốn thì ta đang tự giới hạn khả năng sáng tạo của mình”, Phong Việt nêu quan điểm.
Nhật ký của nữ CEO Mỹ khi ở nhà tránh dịch
Tương tự nhiều doanh nhân khác, Anjali Sud - CEO nền tảng chia sẻ video Vimeo - cũng đang làm việc tại nhà trong lúc thực hiện giãn cách xã hội mùa dịch Covid-19.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa sẽ tham gia Hội sách trực tuyến quốc gia
Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, Phong Việt sẽ trao đổi với độc giả tham gia hội sách về các khía cạnh của thi ca và văn hóa đọc.
'Gác An Yên' - nơi sống chậm giữa mùa dịch
Giữa nhiều cách sống chậm trong mùa dịch Covid-19, tác giả trẻ với bút danh An Yên chọn cách sống chậm qua những vần thơ, áng văn tâm tình trên fanpage riêng.
Vầng trăng vuông của đạo diễn 'Cha cõng con'
Những vần thơ cho Lương Đình Dũng cơ hội được ngược trở lại quá khứ, về bên người thân, bạn bè, cũng là nơi anh bộc lộ suy nghĩ về đời người.
Nghề văn vừa khổ vừa nghèo, sao vẫn lắm người theo?
Trong các ngành nghề có gắn với chữ “văn nghệ” ở Việt Nam, tôi khẳng định số người viết văn làm thơ là đông đảo nhất, dù nghề này ngày càng mất giá và rất nghèo!
Cảnh Tết gần 100 năm trước qua thơ phú
Thông qua những câu thơ của Tú Xương, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bính, chúng ta phần nào hiểu được Tết của người Việt gần 100 năm trước.
Người đàn ông Nhật 43 tuổi cosplay nữ sinh trung học
Ca sĩ Takuma Tani (Nhật Bản) gây sốc cho người hâm mộ khi cosplay thành nữ sinh trung học. Anh nhận được nhiều lời khen vì màn hóa trang hoàn hảo.
Tết Hà Nội xưa - phụ nữ xức nước hoa Paris, búi tóc kiểu Nam kỳ
Tục lệ treo cành đa, lá dứa, vẽ cung tên bằng vôi trắng trước nhà để trừ ma quỷ, chiều 30 Tết còn duy trì đến những năm cuối của thế kỷ 20, sau đó mới dần vắng bóng.