Cận cảnh trực thăng quân đội cứu trợ vùng lũ cô lập ở Đắk Lắk
Trực thăng Quân chủng Phòng không - Không quân huy động từ hai sư đoàn đã tiếp tế hơn 6 tấn nhu yếu phẩm, hỗ trợ khẩn cấp người dân Đắk Lắk đang bị cô lập vì lũ.
30 kết quả phù hợp
Trực thăng Quân chủng Phòng không - Không quân huy động từ hai sư đoàn đã tiếp tế hơn 6 tấn nhu yếu phẩm, hỗ trợ khẩn cấp người dân Đắk Lắk đang bị cô lập vì lũ.
Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công...
Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công...
Giữa mênh mông nước lũ, hình ảnh chiến sĩ công an dầm mình đưa người dân ra khỏi vùng ngập hay những suất cơm nóng hổi miễn phí ngày mưa khiến nhiều người ấm lòng.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều động nhiều tổ bay trực thăng chuẩn bị, sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các khu vực bị lũ lụt tại miền Trung.
Paul (du khách Pháp) tỏ ra bất ngờ khi lần đầu chứng kiến dàn trực thăng Mi-8, Mi-17 tiến vào vào trung tâm Hà Nội sáng 21/8, luyện tập cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Trong cái nắng gắt đầu tháng 7, các biên đội “hổ mang chúa” Su-30MK2 và trực thăng họ Mi nối đuôi nhau bay từ phương Nam ra Bắc hội quân để chuẩn bị cho màn diễu binh đặc biệt trên bầu trời Hà Nội.
Đại tá Nguyễn Thế Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371, cho biết sau gần một giờ bay chuyển sân, anh đã cùng đồng đội hạ cánh an toàn xuống sân bay Phù Cát.
Các máy bay trực thăng, tiêm kích của Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng tiếp tục tiến hành diễn tập trên bầu trời Đồng Nai, TP.HCM sáng 28/3.
Bộ Quốc phòng vừa đồng ý trước mắt giao trên 20 ha đất các loại ở khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho Bộ Giao thông vận tải.
Sáng 26/3, chiếc trực thăng MI8 đang lượn vòng chuẩn bị đáp xuống đảo Phú Quý (Bình Thuận) thì bất ngờ bị nổ rồi gãy đôi, các mảnh vỡ gây bể kính nhà dân.
Người thân, bạn bè và đồng đội không thể kìm nén những giọt nước mắt khi chứng kiến giây phút xe tang đưa thi hài 4 quân nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.
"Cả khu phố khi hay tin ai cũng bất ngờ và vô cùng đau xót trước sự mất mát của gia đình đại tá Đức. Anh Đức sống rất tình cảm, cả khu phố ai cũng yêu mến", bà Sim cho biết.
Sau lễ truy điệu, thi hài các quân nhân hy sinh được đưa đi an táng, hoả táng ở Nghĩa trang Bình Hưng Hoà. Riêng trung tá Lê Hồng Quân đưa về Nghệ An theo nguyện vọng gia đình.
"Bố rất thương gia đình, luôn động viên em cố gắng học hành. Bây giờ bố mất rồi, em phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng mong đợi của bố", Tùng quả quyết.
Tối trước ngày trực thăng quân sự rơi ở TP HCM, thiếu tá Quân điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Không ai ngờ đó cũng là cuộc gọi cuối cùng của anh.
Đại diện Sư đoàn Không quân 370 cho biết, dù phi công đã xử lý nhưng không thành công do chiếc UH-1 bị "hỏng hóc nặng" khi vừa cất cánh trong chuyến bay huấn luyện sáng 28/1.
Bốn chiến sĩ đã hy sinh trong vụ rơi trực thăng sáng 28/1, chỉ ít phút sau khi tổ phi công cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.
Trực thăng Mi-171 đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Phú Quốc để đón một nữ bệnh nhân bị côn trùng cắn nhiễm trùng về TP.HCM điều trị.
Đánh cá xa bờ, một ngư dân bị bệnh vào bệnh xá ở Trường Sa Lớn điều trị. Nhưng do tình trạng chuyển biến nặng nên anh này được trực thăng Mi17 bay ra đưa vào đất liền cấp cứu.