Người bán trái cây lấn chiếm vỉa hè phố cổ bị phạt 2,5 triệu đồng
Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội mời người phụ nữ bán trái cây ở vỉa hè phố Cầu Gỗ từng bị tố "chặt chém" du khách lên làm việc, yêu cầu tường trình và xử phạt.
322 kết quả phù hợp
Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội mời người phụ nữ bán trái cây ở vỉa hè phố Cầu Gỗ từng bị tố "chặt chém" du khách lên làm việc, yêu cầu tường trình và xử phạt.
Trong mắt du khách người Anh, Hội An hiện lên với vẻ đẹp ngoạn mục với nhịp sống chậm, nơi di sản, làng nghề và đời sống thường ngày hòa quyện một cách tự nhiên.
Những ngày gần đây, Hà Nội đang triển khai thí điểm phường văn minh đô thị, trong đó việc ra quân “giành lại vỉa hè” cho người đi bộ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Xu hướng thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây sốt mạng xã hội Việt Nam những ngày gần đây. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi tiền triệu để có những bức ảnh như thần tượng.
Liên quan vụ việc thiếu nữ quê Nghệ An mất tích nhiều ngày và sau đó được phát hiện tử vong, thi thể trôi trên sông tại Hưng Yên, chiều 24/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ...
Hà Nội về khuya, nhiều nhóm thanh niên tụ tập chạy xe độ trên phố, đua nhau nẹt pô, rú ga, lạng lách, kẹp 4, bốc đầu, vượt ẩu.
Sau gần một năm sử dụng, mẫu C-SUV thuần điện nhà VinFast đã thuyết phục được anh Đỗ Ngọc Sơn (Hà Nội) nhờ trải nghiệm lái khác biệt, hệ thống ADAS và trang bị đáng tiền.
Công an thành phố Hà Nội thành lập các tổ “đặc biệt” tập trung xử lý tại các tuyến đường và khu vực quanh các cổng trường học nhằm xử lý triệt để tình trạng học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông.
Trước khi có tên gọi như ngày nay, Đại học Quốc gia Hà Nội từng trải qua nhiều lần thay tên đổi họ. Nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên cũng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Trại hè, nơi được kỳ vọng giúp trẻ phát triển toàn diện, liệu có thực sự mang lại giá trị như cam kết, hay chỉ là chiêu thức "thổi phồng" để móc hầu bao phụ huynh?
Mới đây, bài đăng của phụ huynh tại Hà Nội về những trải nghiệm không tốt khi cho con tham gia trại hè tại Làng Háo Hức nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
Chi gần 19 triệu đồng cho con đi trại hè “thiên nhiên”, chị Ly xót xa khi bé bị tra tấn tâm lý, ghẻ lở khắp người. Anh Nam từng hoảng hốt khi con trai bị bỏ quên trên ôtô đưa đón.
Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đêm 24/5, khu vực xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hứng chịu lượng mưa tới 172,8 mm, là cường độ mưa lớn chưa từng có, vượt qua cả mưa bão.
Sẵn sàng bỏ ra trăm triệu đồng, các phụ huynh mong con rèn tính tự lập ở trại hè quốc tế và chuẩn bị cho việc du học trong tương lai.
Đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền trên không gian mạng 1.200 tỷ đồng đã bị lực lượng công an triệt phá.
Trong khi trại hè trong nước có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, các trại hè quốc tế lại có mức phí cao hơn, lên đến hàng trăm triệu.
Thiếu người trông nom, chị Vy phải đăng ký lớp học xuyên hè cho con. Với lý do tương tự, chị Trang cho con tham gia lớp bán trú suốt kỳ nghỉ cũng vì sợ bé quên kiến thức.
Trong một buổi chiều hè ở Hà Nội, vợ chồng Steen được trải nghiệm "tour đón con tan học" cùng hướng dẫn viên. Hai du khách Mỹ thích trải nghiệm đời sống địa phương thay vì đến những điểm đông đúc.
Với mong muốn có nơi để bố mẹ già nghỉ dưỡng, các con được gần gũi thiên nhiên, vợ chồng chị Huyền đã mua một ngôi nhà cấp 4 ở làng chài Long Thủy, Phú Yên rồi cải tạo.
Cát và sỏi là những thứ mọi người thấy nhiều nhất khi đặt chân đến mảnh đất Bình Dương (Quảng Nam). Nhưng chính từ nơi cằn cỗi này, nhiều anh hùng được sinh ra.