Mưa lớn kéo dài từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường ở khu vực biên giới Quảng Trị bị ngập sâu, giao thông gián đoạn. Bộ đội Biên phòng các đồn tuyến biên giới đã tăng cường lực lượng chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm và hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.
Mưa bắt đầu từ khoảng đêm 15/11, kéo dài từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà, trọng tâm là Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai. Nhiều nơi có thể mưa trên 700 mm trong 3 ngày.
Từ đêm 15/11 đến 22/11, nước ta đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây rét cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây mưa lớn diện rộng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.
Sáng 8/11, chính quyền cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng nhiều hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy tại khu vực Hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng.
Dự báo từ 7/11 đến hết 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.
Theo chuyên gia, từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa. Vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14 và mưa lớn từ đêm 6/11 đến 9/11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị - Đắk Lắk.
Sáng 3/11, Cà Mèn quán tại TP.HCM thông báo tạm thời đóng cửa sau sự ra của nhà sáng lập Nguyễn Đức Nhật Thuận. Anh là người dành trọn thanh xuân để "mang ẩm thực Quảng Trị vào phố".
Mười năm, ba đứa trẻ lần lượt ra đi ra đi mãi mãi đều vì đuối nước. Nỗi đau ấy khiến người mẹ nghèo ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch (Quảng Trị) chẳng còn nước mắt để khóc.