Iran và Israel đồng ý xuống thang, kết thúc 12 ngày giao tranh
Sau 12 ngày leo thang bằng tên lửa và không kích, Israel và Iran đã đồng ý xuống thang, mở ra hy vọng cho một lệnh ngừng bắn chính thức do Mỹ thúc đẩy và Qatar làm trung gian.
Sau 12 ngày leo thang bằng tên lửa và không kích, Israel và Iran đã đồng ý xuống thang, mở ra hy vọng cho một lệnh ngừng bắn chính thức do Mỹ thúc đẩy và Qatar làm trung gian.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó xác nhận họ đã khởi động chiến dịch tên lửa có tên "Thông điệp Chiến thắng", với mục tiêu nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq và Qatar vào tối ngày 23/6
Đêm 23/6, Iran tấn công căn cứ Al Udeid của Mỹ tại Qatar bằng 14 tên lửa để đáp trả vụ không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran trước đó. Các tên lửa bị đánh chặn, không gây thiệt hại về người hay hạ tầng.
Chiến dịch “Búa Đêm” của Mỹ liệu có phải là bước ngoặt khiến Iran chùn bước, mở đường cho tuyên bố ngừng bắn được công bố hai ngày sau. Trong thế trận giằng co, đòn oanh kích này mang tính định đoạt.
Tổng thống Mỹ tuyên bố trên mạng xã hội Truth rằng Iran và Israel đã chính thức đạt được thỏa thuận ngừng bắn "hoàn toàn" và "toàn diện". Tuy nhiên, phía Iran và Israel chưa lên tiếng xác nhận ngừng bắn.
Quốc hội Tehran đã thông qua kế hoạch đóng eo Hormuz sau đòn không kích của Mỹ, đẩy thị trường năng lượng vào thế cảnh báo đỏ.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất của Iran đã chịu thiệt hại nặng nề nhất do hoạt động quân sự do Mỹ tiến hành.
Israel tuyên bố các cuộc không kích của quân đội nước này nhằm vào thủ đô Tehran của Iran đã đánh trúng trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Chính quyền Tổng thống Trump bị chỉ trích thiếu minh bạch sau khi ra lệnh không kích Iran mà không tham vấn đầy đủ Quốc hội, khiến đảng Dân chủ phẫn nộ và nội bộ đội ngũ MAGA cũng xuất hiện chia rẽ.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đăng video ghi lại cảnh tiêm kích nước này không kích chính xác vào một tổ hợp phòng không tại Tehran, đồng thời phá hủy nhiều cơ sở liên quan đến sản xuất tên lửa phòng không, kho UAV và trung tâm chỉ huy UAV của "Lữ đoàn 3" tại các tỉnh Isfahan, Bushehr và Ahvaz trong ngày 22/6.
Đêm 22/6, cơ sở hạt nhân Fordow của Iran bị không kích lần thứ hai chỉ trong vài ngày. Cùng lúc, Tehran liên tục khai hỏa hàng loạt tên lửa nhằm vào miền Tây và Trung Israel.
Phải mất cả một tuần nỗ lực để Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Lực lượng Phòng vệ Israel hôm 23/6 tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran, tập trung vào các sân bay cùng địa điểm phóng và lưu trữ tên lửa.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy sau cuộc không kích đêm 22/6 của Mỹ. Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia cho rằng, chưa có thiệt hại đáng kể nào xảy ra với Iran.
Dù các đợt không kích đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạt nhân Fordow, giới chức thừa nhận họ chưa thể xác định tung tích kho uranium làm giàu cấp độ cao của Iran.
Trong đợt đáp trả sau không kích của Mỹ, ngày 22/6, Iran lần đầu triển khai Khorramshahr‑4, tên lửa đạn đạo có đầu đạn nặng nhất trong kho vũ khí với tầm bắn 2.000 km và sức công phá 1.500 kg.
Đáp trả không kích của Mỹ, Quốc hội Iran ngày 22/6 bỏ phiếu ủng hộ đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển 20% dầu mỏ toàn cầu, đẩy căng thẳng lên cao.
Trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân, Iran đã phóng loạt 40 tên lửa mới vào Israel vào 22/6, đánh dấu lần đầu triển khai loại tên lửa đạn đạo đa đầu đạn Kheibar Shekan hay còn được mệnh danh là “Phá Thành”.
Trong chiến dịch mang mật danh “Búa Đêm” hôm 21/6, Mỹ đã dùng 7 oanh tạc cơ tàng hình B-2 mang theo 14 quả bom xuyên boongke GBU-57 loại cực mạnh, hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk và nhiều tiêm kích bay phía trước đội hình B-2 với vai trò mồi nhử.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi Trung Quốc thúc giục Iran không đóng eo biển Hormuz, sau khi Washington tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran tiếp tục phóng một đợt tên lửa mới nhắm vào lãnh thổ Israel tối muộn 22/6.