Kênh ngoại giao bí mật và cuộc đua tháo ngòi nổ chiến tranh Mỹ - Iran
Chỉ vài phút trước khi có bài diễn văn tại Los Angeles, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ trong vấn đề Iran nhận được thông báo khẩn về diễn biến nguy hiểm tại Trung Đông.
Chỉ vài phút trước khi có bài diễn văn tại Los Angeles, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ trong vấn đề Iran nhận được thông báo khẩn về diễn biến nguy hiểm tại Trung Đông.
Một nữ hành khách đã lo lắng gọi cho chồng cô ở Canada và nói rằng muốn anh đảm bảo sẽ không có chiến tranh.
Tại họp báo chiều 9/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Bộ đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam "hạn chế tới các nước trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi xung đột".
Thông tin về đòn trả đũa sắp diễn ra của Iran mang đến một buổi chiều căng thẳng, đôi khi gây khó hiểu, trong Phòng Tình huống của Nhà Trắng.
Người Iran đã chia sẻ nỗi sợ hãi cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở Iraq có thể dẫn đến cuộc chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran và người đau khổ nhất chính là họ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ tái lập một số sự răn đe đối với Iran sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 3/1 khiến tướng Iran thiệt mạng ở Baghdad.
Quân đội Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông, cùng lực lượng Quds tinh nhuệ có mạng lưới rộng khắp khu vực và công nghệ máy bay không người lái tinh vi.
Ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã đến căn cứ không quân trên đảo Diego Garcia, cách Iran khoảng 3.200 km.
Ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Utah, rất không hài lòng với cách các quan chức chính quyền Trump báo cáo quốc hội Mỹ về cuộc khủng hoảng với Iran.
Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định chính phủ Canada sẽ làm sáng tỏ vụ rơi máy bay tại Iran ngày 8/1 khiến hơn 170 người thiệt mạng, trong đó có 63 người là công dân Canada.
Iran dùng ít nhất ba kênh ngoại giao ngầm, qua Thụy Sĩ và các nước khác, để gửi thông điệp tới Mỹ rằng các hành động trả đũa của nước này đã chấm dứt sau vụ tấn công sáng 8/1.
Các quan chức Mỹ biết Iran có ý định bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự ở Iraq từ chiều 7/1, nhưng không biết chính xác căn cứ nào sẽ bị tấn công.
Tờ Guardian cho rằng việc Iran đáp trả vụ ám sát tướng Soleimani bằng vụ tấn công vào 2 căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq là động thái làm vừa lòng cả đôi bên, ít nhất là cho tới nay.
Giới phân tích dự báo cuộc chiến tổng lực giữa Mỹ và Iran sẽ khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, biến Tehran thành “địa ngục trần gian”, kéo theo sự trả thù không hồi kết.
Binh lính Canada và Mỹ đang đóng quân tại Iraq lên máy bay sang Kuwait. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ trước khi Iran nã tên lửa vào các căn cứ Mỹ tại Iraq.
Tổng thống Trump có bài phát biểu đầu tiên sau vụ Iran nã 22 quả tên lửa vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq để trả thù vụ Washington ám sát tướng Qassem Soleimani hôm 3/1.
Nhà chức trách Ukraine cho biết không loại trừ khả năng chiếc máy bay Boeing 737 của nước này rơi ở thủ đô Tehran khiến 176 người thiệt mạng đã bị trúng tên lửa.
Truyền thông Iran dẫn lời quan chức Vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố vụ tấn công bằng tên lửa hôm 8/1 của Tehran đã khiến ít nhất 80 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Người đứng đầu cơ quan hàng không dân sự Iran, Ali Abedzadeh cho biết nước này sẽ không cung cấp hộp đen chiếc máy bay bị nạn hôm 8/1 cho nhà sản xuất Boeing.
Thủ tướng Iraq cho biết Iran đã thông báo trước cho chính phủ nước này về vụ tấn công hai căn cứ quân sự của Mỹ. Lời cảnh báo đã được chuyển cho quân đội Mỹ ngay sau đó.
Rạng sáng 8/1 ở Baghdad và người Iraq thức dậy trước thông tin “động trời”: Iran đã bắn tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ ở nước họ.