Nạn nhân Ebola tỉnh lại, người dân hoảng loạn
Hai phụ nữ sắp chết vì Ebola ở Liberia đột ngột tỉnh dậy khiến người dân địa phương hoảng hốt và sợ hãi.
Hai phụ nữ sắp chết vì Ebola ở Liberia đột ngột tỉnh dậy khiến người dân địa phương hoảng hốt và sợ hãi.
Một nhân viên cứu hộ cho biết đội của anh không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đứa trẻ 6 tháng tuổi liếm da người mẹ đã chết vì Ebola để tìm sữa.
Nhân viên y tế chôn 6 người mỗi ngày, vứt bỏ thân nhân vì sợ virus lây lan, âm thanh lạ phát ra từ thi thể khi được lật ngửa là số ít những chuyện đau lòng nơi tâm dịch Ebola.
Hôm nay Tổ chức Y tế Thế giới thông báo số lượng ca nhiễm Ebola mới tại Tây Phi tiếp tục tăng nhanh, đồng thời kêu gọi nhân viên y tế khắp thế giới tới đây để giúp dân.
Thị trường chợ đen Tây Phi nổi lên cơn sốt máu có thể chữa Ebola sau khi WHO tuyên bố loại máu này chứa kháng thể đặc biệt giúp tiêu diệt hoàn toàn virus nguy hiểm.
Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo Ebola có thể lây lan qua không khí trong thời gian tới nhờ những biến đổi gene.
Tổ chức Y tế Thế giới thông báo máu của những người bình phục sau khi nhiễm bệnh sốt xuất huyết Ebola chứa kháng thể đặc biệt, có khả năng chống virus gây bệnh.
Người dân Liberia và nhân viên y tế đã xua đuổi sau đó cưỡng chế một bệnh nhân nhiễm virus Ebola khi anh chạy trốn khỏi cơ sở cách ly và đến một khu chợ để xin thức ăn.
Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSSF) tuyên bố thế giới đang thất bại trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết Ebola.
Giới chức Thụy Điển thông báo họ đã phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Ebola tại thủ đô Stockholm hôm 31/8.
Những con chó hoang đào bới xác các bệnh nhân Ebola trong những ngôi mộ nông ở Libera, tha đi và ăn trên đường phố.
Cảnh sát Liberia dùng một sợi dây thừng đỏ làm "ranh giới khu vực cách ly" quanh khu ổ chuột West Point ở thủ đô Monrovia.
Giới chức Cộng hòa Congo xác nhận những trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở thị trấn phía bắc đất nước, làm dấy lên lo ngại virus Ebola vượt xa tâm dịch ở 4 quốc gia Tây Phi.
Ánh mắt thẫn thờ, dáng vẻ tiều tụy của người dân nghèo khi phải đứng nhìn thế giới bên ngoài sau chấn song là cảnh tượng đang diễn ra tại một khu vực cách ly Ebola tại Liberia.
Hiện tại hai bệnh nhân Mỹ nhiễm Ebola đã thoát khỏi "tử thần" khi nhận kết quả âm tích với virus nguy hiểm. Sự kiện ấy tạo ra bước ngoặt trong quá trình điều trị bệnh.
Ở ngôi làng này, thứ dễ nhận ra nhất bây giờ là các con số. Mỗi nhà một số, chính là số mạng sống đã bị thần chết cướp đi khi Ebola quét qua làng.
"Máu và phân vương vãi khắp nơi. Một người đàn ông chết khi bò tới cửa, những người khác rơi khỏi giường và cơ thể uốn về phía sau”, một y tá trong trung tâm điều trị Ebola kể.
Tại 4 nước đang có dịch Ebola, số người Việt ở Guinea là nhiều nhất, khoảng 60-70 người. Trong khi đó, số ca nhiễm và tử vong vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Do mất niềm tin vào chính phủ, sợ hãi và căng thẳng, người dân Liberia tấn công một trung tâm sàng lọc người nhiễm virus Ebola ở thủ đô, buộc lực lượng an ninh phải trấn áp.
Trong phòng học bị trưng dụng làm khu cách ly, một nạn nhân của đại dịch Ebola bất lực nhìn người đồng cảnh ngộ chết vì virus.