Cựu tổng thống Afghanistan gặp chỉ huy Taliban
Một chỉ huy Taliban và lãnh đạo cấp cao của nhóm chiến binh Mạng lưới Haqqani, Anas Haqqani, đã gặp cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai để đàm phán.

Một chỉ huy Taliban và lãnh đạo cấp cao của nhóm chiến binh Mạng lưới Haqqani, Anas Haqqani, đã gặp cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai để đàm phán.
Trước tuyên bố đảm bảo quyền bình đẳng của Taliban, một số người phụ nữ tại Afghanistan hoài nghi, khẳng định làm mọi thứ để không đánh mất quyền tự do họ đã đấu tranh suốt 20 năm.
Khoảng 150 nhân viên Đại sứ quán Ấn Độ và công dân nước này ở Afghanistan đã được các chiến binh Taliban hộ tống đến tận sân bay để về nước.
Giữa lúc hàng nghìn người Afghanistan tìm cách tháo chạy khỏi đất nước, Tổng thống Emmanuel Macron hứng chỉ trích vì cho rằng Pháp phải "tự bảo vệ mình khỏi làn sóng người di cư".
Mullah Abdul Ghani Baradar, phó thủ lĩnh Taliban, đã trở lại Afghanistan. Động thái này của người được xem là “bộ mặt Taliban” đánh dấu quá trình chuẩn bị thành lập chính phủ mới.
Tờ Guardian của Anh đưa tin một số người Afghanistan bị lực lượng Taliban đánh đập khi tìm cách đến sân bay Kabul. Trong số này có cả phụ nữ và trẻ em.
Một mặt, người phát ngôn của Taliban đã lên sóng truyền hình để trả lời phỏng vấn của một nữ nhà báo; mặt khác, hàng loạt nhà báo nữ của Afghanistan vừa mất việc.
Trong ngày đầu tiên Taliban giành toàn quyền kiểm soát, các nhà báo miêu tả đường phố tại thủ đô Kabul không còn hình bóng của những người phụ nữ.
Sau khi Taliban đánh chiếm thành phố miền Bắc Afghanistan, Abdullah bị phiến quân bắt vận chuyển súng phản lực chống tăng lên ngọn đồi, trở thành tân binh bất đắc dĩ và đầy sợ hãi.
Chắc chắn ký ức đau đớn về 20 năm vô nghĩa tại Afghanistan sẽ ám ảnh người Mỹ trong một thời gian dài.
Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 18/8 cho biết nước này đã sơ tán 26 người khỏi Afghanistan trong chuyến bay đầu tiên, được thực hiện bằng phi cơ C130 với sức chứa 92 người.
Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), ngày 17/8 đã kêu gọi đối thoại với Taliban ở Afghanistan để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Tổng thống Joe Biden đã quyết định rút quân Mỹ ở Afghanistan để kết thúc cuộc chiến dài nhất nước Mỹ. Vào thời điểm Taliban vươn mình trở lại, vấn đề trách nhiệm lại được dấy lên.
Các tay súng Taliban liên tục gõ cửa nhà bà Najia trong ba ngày liên tiếp để yêu cầu bà nấu ăn cho 15 chiến binh. Tới lần thứ tư họ gõ cửa, bà thú thực là không còn gì để nấu.
Mỹ đầu tư 20 năm và hàng tỷ USD vào cuộc chiến tại Afghanistan, nhưng sự trở lại của Taliban có nguy cơ dập tắt hoàn toàn sức ảnh hưởng của Washington đối với nơi này.
44 nghị sĩ lưỡng đảng kêu gọi Tổng thống Joe Biden gia hạn thời gian rút quân hoàn toàn để hỗ trợ công dân Mỹ, đồng minh và một số người Afghanistan sơ tán.
Chính quyền Biden tuần trước đã hủy nhiều chuyến hàng chở tiền mặt tới Afghanistan giữa lúc các tay súng Taliban đang trên đà kiểm soát thủ đô Kabul.
Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ ngày 17/8 cho biết Taliban cam kết sẽ để những người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước, thông qua cuộc sơ tán do Mỹ tổ chức, được “an toàn rời đi".
Khi lực lượng Taliban chiếm thành công thủ đô Kabul, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Ai sẽ là người đứng đầu chính quyền mới ở Afghanistan?
Văn phòng Điều tra Đặc biệt của Không quân Mỹ đang mở cuộc điều tra về vụ thi thể một người Afghanistan được phát hiện trong khoang bánh của chiếc C-17.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez chỉ trích cách chính quyền Biden tổ chức rút quân khỏi Afghanistan, nói sẽ điều tra những thất bại về triển khai và tình báo.