Lời hứa của Taliban giống hệt 25 năm trước
Sau khi tuyên bố kết thúc chiến tranh, Taliban đã lặp lại những lời hứa không trả thù mà lực lượng này từng nói vào cuối những năm 1990.

Sau khi tuyên bố kết thúc chiến tranh, Taliban đã lặp lại những lời hứa không trả thù mà lực lượng này từng nói vào cuối những năm 1990.
Nỗi lo ngại về sự kiểm soát hà khắc của Taliban đang đè nặng nhiều phụ nữ ở Afghanistan, song một số nữ nhà báo dũng cảm vẫn nỗ lực làm việc.
Nhiều phụ nữ Afghanistan từng làm việc cho Mỹ đang trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của Taliban. Mối đe dọa này ảnh hưởng đến tính mạng và cả con cái, gia đình họ.
Việc chính phủ Afghanistan có thể thất thủ sau khi Mỹ rút quân đã được dự báo, nhưng tình báo Mỹ và Tổng thống Biden không hề thấy trước được tốc độ tiến quân của Taliban.
Taliban đã cho nổ tượng một lãnh đạo dân quân người Hồi giáo dòng Shia, người từng đối đầu lực lượng Taliban trong nội chiến thập niên 1990, AP đưa tin.
Những người Afghanistan định cư tại nước ngoài cho biết người thân của họ ở quê nhà đã bắt đầu trở thành mục tiêu của Taliban.
Mỹ và IMF chặn quyền tiếp cận hơn 7 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Afghanistan và viện trợ khẩn cấp, để tránh số tiền rơi vào tay Taliban.
Tổng thống Joe Biden ngày 18/8 cho biết Mỹ cam kết sơ tán mọi công dân nước này khỏi Afghanistan ngay cả khi quân đội Mỹ phải ở lại lâu hơn thời hạn rút quân toàn bộ vào ngày 31/8.
Các tay súng Taliban đi gõ cửa từng nhà ở nhiều thành phố lớn trên khắp Afghanistan, kêu gọi người dân trở lại làm việc vào hôm 18/8.
Trong bài phát biểu trực tuyến đầu tiên kể từ khi rời khỏi Afghanistan, Tổng thống Ashraf Ghani bác bỏ cáo buộc rằng ông đã mang theo hàng trăm triệu USD khi rời đi.
Một nhà sản xuất của CNN bị hai chiến binh Taliban cầm súng lục đe dọa khi đang ghi lại khung cảnh hỗn loạn tại sân bay quốc tế Kabul.
Phía CNN đã phản ứng sau khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz từ bang Texas cho rằng phóng viên Clarissa Ward của CNN “cổ vũ” lực lượng Taliban.
Tổng thống bị lật đổ của Afghanistan Ashraf Ghani đã phát đi một đoạn video từ UAE, nói rằng ông có thể sẽ trở về quê hương để đấu tranh vì "công lý cho người Afghanistan".
Ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi các tay súng Taliban tấn công người biểu tình ở miền Đông Afghanistan vào ngày 18/8 nhằm phản đối sự cai trị của Taliban.
Anh lo ngại Mỹ có thể rút quân khỏi sân bay Kabul trong vài ngày tới, khiến sân bay này có nguy cơ đóng cửa, làm dấy lên lo ngại rằng họ sẽ không thể tiếp tục sơ tán khẩn cấp.
Khi đứng trước những thành phố được xây dựng lại trong 20 năm Taliban vắng bóng, chính lực lượng này cũng phải ngỡ ngàng bởi sự phát triển vượt bậc.
Cuộc chạy đua tìm đường rời khỏi Afghanistan đa phần chỉ có đàn ông dù phụ nữ mới là đối tượng chịu nhiều rủi ro nhất khi Taliban trở lại nắm quyền.
Nhà báo Ramin Rahman là một trong số 640 người được máy bay của quân đội Mỹ di tản khỏi sân bay Hamid Karzai trong đêm Taliban tràn vào Kabul.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby ngày 18/8 cho biết những phát súng ở sân bay Kabul chỉ nhằm kiểm soát đám đông, không bắn vào người Afghanistan hoặc bất kỳ ai khác.
Lầu Năm Góc thừa nhận nhiều người đã thiệt mạng khi tìm cách bám vào máy bay quân sự Mỹ di tản khỏi Kabul hôm 16/8, nhưng không công bố số liệu chi tiết.
Chuyến bay sơ tán công dân đầu tiên của Hà Lan sau khi Taliban kiểm soát Kabul đã cất cánh mà không có bất cứ người Hà Lan hay công dân Afghanistan nào trên khoang.