Nguyễn Phan Quế Mai đưa 'Dust Child' hồi hương
Tiểu thuyết "Dust Child" của Nguyễn Phan Quế Mai sẽ ra mắt độc giả Việt với tên "Đời gió bụi", dự kiến phát hành tháng 12 tại NXB Phụ nữ Việt Nam.
14 kết quả phù hợp
Tiểu thuyết "Dust Child" của Nguyễn Phan Quế Mai sẽ ra mắt độc giả Việt với tên "Đời gió bụi", dự kiến phát hành tháng 12 tại NXB Phụ nữ Việt Nam.
Hai tiểu thuyết "The Mountains Sing" và "Dust Child" của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai lần lượt giành hai giải thưởng văn học tại Pháp.
Trong 16 tác phẩm được giải PEN Translates năm nay có hai tác phẩm dịch sang tiếng Anh "Biên sử nước" và "Thang máy Sài Gòn" của dịch giả An Lý.
Dự án Goncourt - Choix du Vietnam được phát động nhằm củng cố hợp tác học thuật, biên tập và văn hóa Pháp-Việt.
Cuốn sách xuất bản năm 2022 của nhà văn Linda Lê vượt qua 10 tác phẩm khác để giành giải François Billetdoux.
Trong lịch sử, nhiều cuốn sách bị chỉ trích dữ dội ngay khi ra mắt vì đề cập tới chủ đề cấm kỵ. Dưới đây là 6 cuốn sách điều tiếng bậc nhất.
Giải thưởng văn chương The New Academy vừa gọi tên nhà văn 84 tuổi người Guadeloupe Maryse Condé.
Từng sống tẻ nhạt, cô đơn cho tới khi kết nối được với xung quanh qua tình dục, Michel biết yêu thương là gì, sau rốt anh nhận ra yêu đương mới là điều quan trọng trong cuộc đời.
Thuận viết về Việt Nam với góc nhìn của người sống tại Pháp, và viết về Pháp với góc nhìn một người di dân, từ đó đưa ra mẫu hình người di dân mới.
Linda Lê, Lê Thành Khôi, Thuận… đều là những tác giả gốc Việt đang sống tại Pháp; nơi tài năng, học vấn của họ được khẳng định.
Tình yêu có thể đến trong nhiều hoàn cảnh. Nhưng trong chiến tranh, nó giúp con người thấy được nhiều góc khuất của bản ngã. Những điều có thể không phô bày ở thời bình.
Cùng nhìn lại Chiến tranh thế giới thứ hai qua góc nhìn của 5 tác giả đến từ những đất nước khác nhau.
Kenzaburo Oe là nhà văn Nhật Bản thứ hai, sau Kawabata, được trao giải Nobel Văn học (năm 1994). Ông sinh ngày 31/1/1935 tại Shikoku, một trong bốn hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản.
Atiq Rahimi đã cởi trói cho đam mê nhục cảm từ lâu bị trói buộc bằng ngòi bút sắc lạnh tưởng chừng như vô cảm. Trong từng con chữ nỗi thống khổ của phụ nữ Hồi giáo như đang rỉ máu.