Sức hút từ bánh xèo 40.000 đồng trên Instagram của Tổng thống Hàn Quốc
Khoảnh khắc Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân thưởng thức bánh xèo ở Hà Nội thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích, góp phần lan tỏa sức hút của món ăn Việt tới du khách quốc tế.
161 kết quả phù hợp
Khoảnh khắc Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân thưởng thức bánh xèo ở Hà Nội thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích, góp phần lan tỏa sức hút của món ăn Việt tới du khách quốc tế.
Những trải nghiệm tham quan, ăn uống đời thường nhưng "rất Hà Nội" của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân là gợi ý đáng thử cho du khách trong kỳ nghỉ lễ.
Từ phở bò, quán bia phố cổ đến hàng bún chả, nhiều nguyên thủ, chính khách và tỷ phú quốc tế chọn ẩm thực Hà Nội như cách trải nghiệm đời sống thường nhật của người Việt.
Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân bất ngờ xuất hiện tại một quán ăn nhỏ trên phố Đỗ Đức Dục (Hà Nội) để thưởng thức bánh xèo miền Tây vào trưa 24/4.
Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em và Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam.
Sau buổi dạo quanh hồ Gươm, Tổng thống Hàn Quốc cho biết "đã có bữa tối ngon miệng" tại một quán phở phố cổ, bày tỏ ấn tượng với ẩm thực và đời sống thường nhật của người Việt.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân ghé một quán phở trên phố Đinh Liệt (Hà Nội), thưởng thức phở chín và cơm rang dưa bò. Ông bày tỏ "tôi đã có một bữa tối rất ngon".
Tối 23/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung có những phút giây thư giãn đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trái với cảnh đông đúc du khách như thường thấy, Đà Lạt hơn nửa thế kỷ trước yên bình, mộc mạc, được bao phủ bởi những rừng cây xanh ngát.
Hai ngày sau khi nước rút, Huế vẫn còn ngổn ngang dấu tích của trận lũ được xem là lớn nhất trong nhiều năm qua.
Trận mưa lớn kèm gió mạnh do ảnh hưởng bão Kalmaegi đã quật ngã cây phượng đẹp nhất ven hồ Xuân Hương. Đây là góc check-in ăn khách khi Đà Lạt vào mùa phượng tím.
Cách đây 60-70 năm, khi chưa đô thị hóa, đường sá TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng còn đơn sơ, không có những công trình kiến trúc đồ sộ và vắng vẻ du khách.
Chiều 30/9, ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu. Các tuyến phố cổ ngập nặng, nước hồ Gươm tràn bờ.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi được mở rộng có diện tích lên đến 1,4 ha và mang diện mạo mới khang trang, thoáng đãng hơn.
Những tiểu cảnh nằm trong khuôn khổ Lễ hội Độc Lập thể hiện sự sáng tạo, ý nghĩa đặc biệt trong từng chi tiết, hấp dẫn người trẻ đến chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Sau khi phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với diện tích quy hoạch 1,4 ha đã dần thành hình.
Thư viện Hà Nội mở cửa từ thứ ba đến thứ bảy hàng tuần, có Wi-Fi, điều hòa phục vụ độc giả đọc sách và làm việc, chỉ với 20.000 đồng làm thẻ mỗi năm.
Chiều 2/7, công nhân và máy xúc tiến hành phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập nằm bên cạnh Hồ Gươm, hoạt động tháo dỡ nằm phạm vi rào chắn cao 8 m và được phun nước.
UBND quận Hoàn Kiếm sẽ hạ giải tòa nhà Trung tâm thương mại số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng (tòa nhà Hàm cá mập) trong tháng 5/2025 và kết thúc trong tháng 8/2025.
Sau “Giữa Huế yêu thương”, “Dấu ấn Côn Đảo”, “Thơm xứ Thần Kinh”, mới đây ấn phẩm “Trân trọng những trang đời” của nhà văn Trang Thùy (sinh ra và lớn lên tại Huế) đã ra mắt bạn đọc.