Vượt qua nỗi sợ 'nếu cả đời không rực rỡ'
Nếu sau này mình không rực rỡ thì sao? Câu hỏi ấy không chỉ phản ánh nỗi lo về tương lai, mà còn cho thấy áp lực phải tỏa sáng theo một chuẩn mực chung.
29 kết quả phù hợp
Nếu sau này mình không rực rỡ thì sao? Câu hỏi ấy không chỉ phản ánh nỗi lo về tương lai, mà còn cho thấy áp lực phải tỏa sáng theo một chuẩn mực chung.
Chọn ngày tốt hay tin vào kế hoạch? Kiêng kị hay dựa vào dữ liệu? Khi truyền thống đối diện với tư duy phản biện, người trẻ hôm nay không chỉ đứng trước một lựa chọn, mà trước một câu hỏi lớn về...
Tháng 2 ghi nhận một số cuốn sách vừa ra mắt nhưng nhanh chóng lọt nhóm bán chạy. Hiệu ứng tốt ở hội sách quốc tế giúp một cuốn sách tăng nhu cầu mua trong nước.
Con rất thương nhớ cha mình, con để hình cha trong phòng và thường nói chuyện với ông. Thưa thầy, con làm như vậy có được không? Nếu mỗi ngày con gọi cha như vậy, linh hồn cha con có nghe thấy không?
Thưa thầy, mỗi người đều có nghiệp số và nó tới hay đi mình cũng không cưỡng cầu. Vậy mình có nên để nghiệp tới tự nhiên, không sợ hãi và lo lắng không?
Xin thầy giải thích cho chúng con biết ý nghĩa của câu “Án Ma Ni Bát Di Hồng”. Con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, con đọc trong kinh Di Đà hay kinh Dược Sư thấy có nhắc đến hai mươi ngàn vị Phật. Thầy cho con hỏi, làm sao chúng ta có thể tu theo tất cả công hạnh của các ngài được?
“Lá hoa trên đường về” là tuyển tập những vấn đáp của sa môn Thích Pháp Hòa trước những trăn trở mà ai cũng từng gặp phải.
Có những lúc, ta cảm thấy mệt mỏi vì đã cố gắng sống tử tế. Giúp được ai thì giúp, nhường nhịn khi có thể, tự nhủ phải sống hiền hơn một chút. Vậy mà đời sống vẫn chưa bớt chông chênh.
Sa môn Thích Pháp Hòa lý giải cơ chế của khổ đau: khi tâm bất an, chúng ta dễ nhìn sai sự việc; khi nội tâm sáng tỏ, nỗi khổ tự nhiên giảm bớt mà không cần gồng mình vượt qua.
Bình an không phải là món quà được trao sẵn, mà là kết quả của quá trình đối diện, thấu hiểu và chuyển hóa những thử thách, mất mát trong cuộc sống.
Sách giả, sách lậu đang tồn tại nhức nhối trên thị trường, phá hoại nền xuất bản chân chính và triệt tiêu nguồn sống của những người làm sáng tạo.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng rơi vào trạng thái này: bạn sống tử tế, bạn cố gắng làm điều đúng, nhưng điều bạn nhận lại chỉ là sự vô tâm, ngờ vực, thậm chí là tổn thương.
Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, câu hỏi "Làm sao để mưu sinh mà vẫn giữ được sự tử tế, không thỏa hiệp với điều sai trái?” hẳn đã xuất hiện trong tâm trí nhiều người trẻ.
Cuộc sống hiện đại đầy áp lực và vội vã, nhiều người trẻ đang tìm đến những phương pháp chữa lành như thiền, chánh niệm hay sống chậm.
Chúng ta thường nghe về chánh niệm trong thiền tập, nhưng ít ai nghĩ yêu cũng cần chánh niệm. Khi yêu mà thiếu tỉnh thức, ta dễ rơi vào vòng xoáy của kiểm soát, kỳ vọng, thậm chí đánh mất chính mình.
“Chánh niệm là trạng thái tĩnh lặng khi chúng ta nhận biết rõ ràng mọi điều đang diễn ra trong cuộc sống”, sư Thích Pháp Hòa nhấn mạnh.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Minh Niệm, Nguyên Phong, Suối Thông, Thích Tánh Tuệ… là những tác giả đã định hình tên tuổi trong dòng sách Phật giáo, tiếp tục có sách bán chạy năm qua.
Sách “Con đường chuyển hóa” tập trung vào cách để mọi người tu tâm và tu trí - hai mục đích cốt lõi của người tu theo đạo Phật.
Một số tác giả đã quyết định trích nhuận bút viết sách để quyên góp cho đồng bào vùng lũ. Những người khác cũng chung tay hỗ trợ chuyến hàng thiện nguyện từ Hà Nội đi các tỉnh.