Hành tung bí ẩn của thủ lĩnh IS vừa bị tiêu diệt
Thủ lĩnh IS đã chết sau khi dành phần lớn cuộc đời ẩn mình trong thế giới ngầm của các phần tử thánh chiến. Trước đó, người này từng bị quân đội Mỹ bắt giữ và thả tự do.
149 kết quả phù hợp
Thủ lĩnh IS đã chết sau khi dành phần lớn cuộc đời ẩn mình trong thế giới ngầm của các phần tử thánh chiến. Trước đó, người này từng bị quân đội Mỹ bắt giữ và thả tự do.
Việc Iraq hành hình 5 phần tử khủng bố vào ngày 9/2 diễn ra trong bối cảnh phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS đang tăng cường các vụ tấn công bạo lực kể từ đầu năm nay.
Bộ phim đầu tay của đạo diễn Matthew Michael Carnahan khiến khán giả bàng hoàng vì mức độ bạo lực và chân thực về cuộc chiến chống khủng bố tại đất nước Iraq.
Trước khi trở thành thủ lĩnh tối cao của IS, al-Mawli đã được định giá 5 triệu USD trên bảng treo thưởng của Mỹ. Giờ đây, số tiền đó đã tăng lên gấp đôi.
Cuốn "Operation Jihadi Bride: My Covert Mission to Rescue Young Women from ISIS" đưa độc giả đến với những hành trình giải cứu nghẹt thở bên trong khu vực do IS kiểm soát.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phát video với sự xuất hiện lần đầu tiên của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi kể từ khi tuyên bố lập “vương quốc” - nay đã bị tiêu diệt, 5 năm trước.
Chiếc phà chở người Iraq bị lật úp trên sông Tigris, gần thành phố Mosul hôm 21/3, khiến gần 100 người thiệt mạng, bao gồm nhiều gia đình và các quan chức chính phủ.
Phụ nữ nhiều nơi xuống đường ngày 8/3 với khẩu hiệu đòi bình đẳng giới, chống xâm hại và phân biệt đối xử trong khi Tổng thống Putin ca ngợi phụ nữ "luôn xinh đẹp và quyến rũ".
Chủ nghĩa bè phái, chính sách sai lầm và sự chia rẽ Sunni - Shia đang tạo ra cơ hội hồi sinh cho IS ở Iraq, một năm sau khi Baghdad tuyên bố lực lượng này đã bị đánh bại hoàn toàn.
5 năm hiện diện tại Syria, quân đội Mỹ đã góp công lớn trong chiến thắng của liên quân quốc tế trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy có hơn 200 ngôi mộ tập thể chứa đựng hàng nghìn xác người đã được phát hiện ở những khu vực từng bị chiếm đóng bởi IS ở Iraq.
Zing.vn mời độc giả thử độ am hiểu về tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nỗi khiếp sợ của cả thế giới suốt hơn một thập kỷ qua, nhưng lại đang trên đà suy yếu.
Zanab Ismail chuẩn bị thi đại học, Raghda Ali đang học ngành y..., trước khi cuộc đời của họ bị đánh cắp bởi những kẻ đã bán lương tâm cho quỷ dữ.
Sau khi Mosul được giải phóng, các tù nhân bị tình nghi từng chiến đấu dưới hàng ngũ IS được tập trung trong cơ sở tồi tàn, nơi họ có thể tử vong hoặc tàn phế.
Sau khi IS bị tống khứ khỏi Mosul, người dân thành phố phía bắc của Iraq quay trở lại với những nếp sinh hoạt và thú vui thường ngày. Quán xá bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại.
Các chiến binh của lực lượng IS tại thành phố Hawija, Iraq đã đầu hàng liên quân do Mỹ dẫn đầu, dấu hiệu cho thấy tinh thần chiến đấu kiệt quệ và ngày tàn sắp điểm của IS.
Thông điệp được phát hành hôm 28/9 là bài phát biểu đầu tiên của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau 11 tháng vắng bóng, kêu gọi tín đồ tiếp tục tấn công phương Tây.
Ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng và đánh bom xe hơi ở miền Nam của Iraq.
Học giả người Na Uy miêu tả các chiến binh Hồi giáo là người có thể khóc vì bài thơ diễn tả nỗi khổ của những số phận bị áp bức nhưng vô cảm trước nạn nhân của chính mình.
7 tháng sau khi đánh bại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Sirte, Libya vẫn loay hoay tìm cách xử lý thi thể những "kẻ khủng bố".