Giữa tiếng kinh cầu nguyện trầm mặc và sắc trắng của những đóa hoa tưởng niệm, hàng trăm người dân Iran đã lặng lẽ tập trung tại nghĩa trang Behesht-e Zahra. Họ đứng bên những cỗ quan tài phủ quốc...
Cháy rừng ở Australia, chợ lạc đà ở Saudi Arabia, lễ hội băng đăng ở Trung Quốc và tang lễ thu hút hàng triệu người dân Iran ở thủ đô Tehran là những hình ảnh ấn tượng trong tuần.
Philippines đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với công dân ở Iraq sau khi Iran tấn công lực lượng Mỹ để đáp trả vụ ám sát tướng Iran của Mỹ vào tuần trước.
Iran nã hơn 10 tên lửa vào căn cứ Asad ở phía tây Iraq, nơi đồn trú của khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ và đồng minh, cũng như một căn cứ khác ở phía bắc Iraq.
Không chỉ trút 13 tên lửa vào căn cứ Ain Al-Asad ở Iraq, Iran còn phóng nhiều tên lửa vào các mục tiêu khác của Mỹ. Họ tuyên bố cuộc trả thù ác liệt của Vệ binh Cách mạng bắt đầu.
Thay vì sử dụng các ủy nhiệm, lãnh tụ tối cao của Iran muốn bất kỳ sự trả thù nào đối với vụ ám sát tướng Soleimani được thực hiện công khai bởi chính các lực lượng nước này.
Ngoại trưởng Mike Pompeo nói ông Soleimani, nhân vật quyền lực số 2 tại Iran trước khi thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ, đã không đến Baghdad vì mục đích hòa bình.
Quốc hội Iran thông qua đạo luật xem tất cả lực lượng Mỹ là khủng bố. Động thái diễn ra sau khi Mỹ không kích sát hại tướng Qassem Soleimani, nhân vật quyền lực thứ 2 ở nước này.
Lãnh đạo tối cao của Iran bật khóc trước quan tài của tư lệnh cấp cao bị Mỹ ám sát, trong khi hàng triệu người Iran xuống đường theo đám tang, đòi trả thù Mỹ.
Hàng chục nghìn người Iran đã đổ ra đường phố Tehran hôm 6/1 để dự lễ tang của chỉ huy Lực lượng Quds Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tuần trước.
Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đứng bên quan tài tướng Qasem Soleimani cầu nguyện giữa hàng trăm nghìn người dân đang khóc thương cho vị tư lệnh quá cố.