Những chiếc bánh mì của tuổi thơ
Bánh mì là một món ăn ngon miệng và tiện dụng, lại quen thuộc với đám trẻ nhỏ thời còn đi học. Tùy theo vùng miền mà những món ăn kèm với bánh mì sẽ có nhiều khác biệt.
755 kết quả phù hợp
Những chiếc bánh mì của tuổi thơ
Bánh mì là một món ăn ngon miệng và tiện dụng, lại quen thuộc với đám trẻ nhỏ thời còn đi học. Tùy theo vùng miền mà những món ăn kèm với bánh mì sẽ có nhiều khác biệt.
‘Hai muối’ - Hồng Vân, Quyền Linh ăn ý nhưng giống phim truyền hình
Sự gần gũi, mộc mạc cùng màn hóa thân duyên dáng của Hồng Vân giúp "Hai Muối" tạo thiện cảm. Song, tác phẩm còn nhiều hạn chế vì kịch bản có lối kể như phim truyền hình.
Những vòng trước, Anh Tú Atus rất tự tin, thậm chí như các anh trai khác nói là hay "sĩ" nhưng đều đạt hạng thấp thì với tập 10, ông xã Diệu Nhi đã lần đầu được hạng 1.
Câu chuyện về tình mẫu tử độc hại của nghệ sĩ Jennette McCurdy
Hồi ký của nghệ sĩ Jennette McCurdy là lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha mẹ tái định nghĩa về sự yêu thương con cái.
Cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi, giòi bu kín cơ thể
Em bé được phát hiện ở bụi cỏ ven đường trong trạng thái nguy kịch, bụi đất bẩn dính đầy mặt và nhiều vết xước do côn trùng đốt.
Cảm động mẹ lái xe ba gác đưa con trai khuyết tật đi thi đại học
"Điều tôi lo lắng nhất là một ngày nào đó tôi và bố của đứa bé sẽ ra già và ra đi. Ai sẽ lo cơm nước và cuộc sống hàng ngày cho con", bà Triệu lau nước mắt chia sẻ.
Triển lãm nhóm có sự tham gia của các nghệ sĩ trăn trở về sự mất kết nối với cội nguồn và bản thân. Khái niệm "nhà" được khắc hoạ dưới những lăng kính, qua các chất liệu khác nhau.
Nhà thơ nổi tiếng nước Pháp sống trong bi kịch vì người mẹ độc đoán
Mẹ của Arthur Rimbaud là một người phụ nữ cố chấp, khô khan và nuôi đầy thù hận trong lòng. Bà luôn muốn kiểm soát con cái và ngăn không cho con trai trở thành nhà thơ.
Nên chăng giới thiệu văn học có yếu tố tình dục trong nhà trường?
Giới thiệu văn học có yếu tố tình dục đến học sinh phổ thông cần có những hướng dẫn chặt chẽ về chọn lọc ngữ liệu và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa phụ huynh với nhà trường.
Nhân ngày của mẹ: Hiện ra từ sương khói
Có lẽ không bao giờ tôi quên được một chiều mùa đông năm tôi còn nhỏ. Tôi đã lạc mẹ trên cánh đồng làng mình. Đó là một buổi chiều mù sương.
Chữa lành với cuốn tiểu thuyết về tình mẫu tử
"Mẹ sống cùng tôi" của tác giả Bae Kyung Hee xoay quanh hành trình thấu hiểu nhau hơn của người mẹ đơn thân và con gái, khi mỗi người đều có những khó khăn, tâm tư của riêng mình.
Nhân Ngày của mẹ (12-5), Crabit Kidbooks ra mặt bộ sách “Hiểu con tuốt tuồn tuột” mang đến những gợi ý quý báu để mẹ và con có thể hiểu nhau hơn, đồng hành một cách hiệu quả.
Khán giả vây kín Lý Hải - Minh Hà
Lý Hải và ê-kíp "Lật mặt 7" vừa có hành trình cinetour nhiều ngày ở 13 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Có nên dán nhãn 18+ với 'Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian'?
Tiểu thuyết của Ocean Vương gây tiếng vang quốc tế. Nhưng sách có những trang mô tả trần trụi cảnh quan hệ tình dục, đặt ra vấn đề bức thiết: Chọn sách sao cho phù hợp lứa tuổi?
"Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải không có ngôi sao phòng vé. Nhiều nữ diễn viên trong phim lần đầu bước lên màn ảnh rộng.
Bộ phim của Lý Hải không mới về câu chuyện. Song, cái hay mà tác phẩm mang lại là việc sưởi ấm tâm hồn người xem bằng sự tử tế.
Khán giả khóc cười khi xem 'Lật mặt 7' của Lý Hải
Trưa 28/4, rạp phim ở TP.HCM chật kín người. Theo ghi nhận của Tri thức - Znews, nhiều khán giả chọn "Lật mặt 7" của Lý Hải để xem dịp lễ.
'Lật mặt 7' - bước tiến của Lý Hải
"Lật mặt 7: Một điều ước" đánh dấu sự chuyển mình của Lý Hải trong phong cách lẫn chủ đề làm phim. Tác phẩm chạm đến cảm xúc của nhiều người xem và nhận được phản hồi tích cực.
Sáu tác phẩm trong danh sách rút gọn giải Women Prize
Sáu câu chuyện đa dạng có bối cảnh trải rộng từ Sri Lanka đến New South Wales và Thượng Hải, tuy nhiên, đều đề cao trải nghiệm của phụ nữ.
'Đóa hoa mong manh' nằm trong nhóm phim lỗ nặng nhất lịch sử?
Nếu theo chia sẻ của Mai Thu Huyền về doanh thu cần có để hòa vốn, "Đóa hoa mong manh" có thể là một trong những phim Việt lỗ nặng nhất trong lịch sử điện ảnh Việt.