Người dân ùn ùn rời TP.HCM đi nghỉ lễ
Sáng 30/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng người dân rời TP.HCM về quê và đi du lịch tăng đột biến, khiến nhiều tuyến cửa ngõ rơi vào cảnh chật kín phương tiện, ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm.
154 kết quả phù hợp
Sáng 30/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng người dân rời TP.HCM về quê và đi du lịch tăng đột biến, khiến nhiều tuyến cửa ngõ rơi vào cảnh chật kín phương tiện, ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm.
Chiều 29/4, kết thúc ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, rất đông người lỉnh kỉnh hành lý đổ về Bến xe Miền Tây, bắt đầu hành trình rời TP.HCM về quê hoặc đi du lịch.
Sau 10 năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Thảo Nguyên cùng chồng quyết định rời bỏ cuộc sống phố thị để trở về quê, xây dựng một tổ ấm giản dị giữa thiên nhiên.
Từ sáng đến trưa 12/2 (25 tháng Chạp), lưu lượng người và phương tiện rời TP.HCM về các tỉnh miền Tây tăng đột biến.
Sáng 11/2 (24 tháng Chạp), mưa trái mùa xuất hiện tại khu vực phía Tây TP.HCM. Cùng thời điểm, dòng người và phương tiện đổ về các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ nghỉ Tết nguyên đán.
Nhiều người trẻ chọn bay các chuyến từ TP.HCM ra Huế hoặc Đà Nẵng, đi chơi rồi "nối chuyến" về quê ăn Tết Bính Ngọ 2026, "tối ưu hóa" chi phí di chuyển TP.HCM - Hà Nội.
"Cuộc chiến" săn vé máy bay về quê ăn Tết bắt đầu nóng lên đối với nhân sự sinh sống và làm việc xa nhà. Nhiều người dành toàn bộ thưởng cuối năm cho cặp vé khứ hồi.
Sáng 1/1, ngay từ lúc trời vừa hửng sáng, nhiều người dân với hành lý lỉnh kỉnh đã rời TP.HCM về quê nghỉ Tết Dương lịch.
Khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội ghi nhận lượng phương tiện tăng cao đột biến, gây tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025.
Do ngày 1/1/2026 rơi vào giữa tuần, nhiều nhân sự TP.HCM, Hà Nội chủ động xin nghỉ thêm để kéo dài kỳ nghỉ lễ, không chờ đợi đến Tết Nguyên đán ở nửa cuối tháng 2.
Diễn viên Thương Tín mất vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Phan Rang, Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69.
Rơi vào tình trạng "không học, không làm, không đào tạo", nhiều người trẻ khó trụ lại tại đô thị đắt đỏ, quyết định về quê sống cùng gia đình, giảm bớt gánh nặng tài chính.
Sáng 30/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ phía Đông TPHCM như Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, nút giao thông An Phú... ùn ứ kéo dài.
Một phụ nữ từ TP.HCM về quê ở Mỹ Tho, Đồng Tháp đã mua nhiều tờ vé số, kết quả trúng giải đặc biệt 14 tờ trị giá 2 tỷ đồng/vé (chưa thuế) và hàng chục vé trúng giải "an ủi" trị giá 50 triệu đồng/vé.
Không còn nhịp sống nhẹ nhàng, quần áo lúc nào cũng sạch sẽ như khi ở thành phố, Hoài Thương giờ tất bật từ sáng tới tối, người nhiều khi ám mùi khó chịu.
Một số chuyến bay từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) đến TP.HCM dịp 30/4 - 1/5 đang trong tình trạng sốt vé, thậm chí là kín chỗ ở nhiều khung giờ đẹp.
Chị Ngân hiếm khi mua sắm tùy hứng, bữa cơm gia đình luôn tự nấu, thực phẩm có sẵn từ vườn nhà. Với thu nhập vừa đủ, vợ chồng chị chắt chiu từng đồng để lo cho con ăn học.
Trong khi Như Ý bắt đầu đi tìm công việc đầu tiên sau nửa năm thất nghiệp, Hà Hương quyết định nghỉ việc ngay sau Tết để đi tìm việc lại từ đầu.
Heineken Việt Nam phối hợp Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM tặng khăn lạnh, mũ bảo hiểm, bánh, thức uống đại mạch không cồn Heineken 0.0 cho người dân.
Vali về lại TP.HCM sau Tết của Thanh Thương luôn chất đầy bánh kẹo. Cô còn mua thêm 20-30 kg hành lý ký gửi khi đi máy bay vì thể nào bố mẹ cũng cho một thùng đầy đồ ăn mang theo.