2,2 triệu lượt xem cô gái Tuyên Quang lái xe 30 tấn, bốc hàng cứu trợ
Minh Nguyệt tự lái xe tải 30 tấn, vượt hơn 1,300 km đến Phú Yên (Đắk Lắk) phát quà cho người dân. Khoảnh khắc bốc hàng của cô gái gây chú ý.
211 kết quả phù hợp
Minh Nguyệt tự lái xe tải 30 tấn, vượt hơn 1,300 km đến Phú Yên (Đắk Lắk) phát quà cho người dân. Khoảnh khắc bốc hàng của cô gái gây chú ý.
Chiều 29/11, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả đợt lũ lụt lịch sử tại Nam...
Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh và tặng quà, động viên bà con nhân dân bị...
Trong đêm mưa gió, chiếc xe địa hình có ống thở, đội các UAV vắt vẻo trên đầu vượt qua các vùng nước ngập sâu trên Quốc lộ 1A để tiến vào vùng Nam Trung Bộ, cứu trợ người dân tại các điểm ngập sâu.
Đêm xuống, nhiều người dân vẫn tập trung ở khu vực nhóm Văn Danh làm việc để chờ được sửa tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước.
Sau cơn lũ lịch sử, nhiều đồ điện tử, điện lạnh của người dân Đắk Lắk bị hư hỏng nặng. Một nhóm thợ trẻ tình nguyện rong ruổi khắp các xóm làng để sửa chữa miễn phí.
Kỳ nghỉ tự lái xe sang Thái Lan của ông Ronnie Toh, 74 tuổi, đã trở thành trải nghiệm kinh hoàng khi mưa lớn gây ngập nghiêm trọng miền nam nước này, trong đó có thành phố Hat Yai vốn đã được đặt...
Từ Thái Nguyên, Mỹ Hạnh lái xe đến Hà Nội bốc hàng, rồi xuyên đêm chở 45 tấn nhu yếu phẩm vào Đắk Lắk, mang theo tấm lòng hướng về bà con vùng lũ.
Đến nay, tại xã Hoà Thịnh, mưa lũ khiến 25 người chết, tổng thiệt hại hơn 560 tỷ đồng. Về thông tin cảnh báo lũ, thủy điện xã lũ, có người chia sẻ nhận được thông báo, người không.
Tìm búa đập tường nhưng không thấy, con ông Bắc vớ được dùi sắt trồi lên mặt nước, cả nhà thay nhau dốc sức đục tường. Sau đó, mọi người leo lên mái nhà trú giữa dòng nước cuồn cuộn.
Giữa lúc người dân Đắk Lắk còn lao đao sau lũ, vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương đã lái xe tải gần 50 tấn vượt 500 km từ Nghệ An để mang hàng cứu trợ vào tâm lũ.
Khi hàng nghìn hộ dân ở Đắk Lắk còn chật vật sau lũ dữ, chị Nguyễn Thị Phương lái xe tải 50 tấn vượt hơn 500 km để mang nhu yếu phẩm cho bà con.
Ngay sau khi lũ rút, quân đội, công an và lực lượng tình nguyện tại tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa đồng loạt ra quân dọn dẹp bùn đất, khử khuẩn trường học và hỗ trợ người dân.
"Các đoàn thiện nguyện trao tặng gì, bà con vui lòng nhận với tinh thần trân trọng và biết ơn", lời nhắn nhủ của Công an phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) nhận về nhiều lời khen.
Sau nhiều ngày chìm trong biển ngập sâu, người dân xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) vui mừng vẫy tay chào đoàn trực thăng cứu trợ lương thực.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông ở Đắk Lắk phát hiện cụ bà 94 tuổi sau nhiều ngày bị ngâm mình trong dòng nước lũ lạnh buốt.
Nha Trang (Khánh Hòa) đón ánh nắng trở lại vào sáng 23/11, sau 4 ngày oằn mình trong lũ dữ. Đàn bồ câu quen thuộc lại bay về Quảng trường 2 Tháng 4.
Công an Đắk Lắk đã phối hợp xác minh, làm việc với 52 tài khoản mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt về thiệt hại do mưa lũ, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác...
Lực lượng chức năng đã tiếp cận được những khu vực xa nhất của "vùng rốn lũ" Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tế lương thực, thực phẩm, quần áo đến tận tay người dân.
Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi...