Sát giờ, vé chợ đen Man City - Việt Nam bằng nửa giá gốc
Giá gốc 1,8 triệu đồng mỗi vé, nhưng sát giờ các cầu thủ ra sân, nhiều phe vé chấp nhận bán chỉ bằng nửa mức giá.
66 kết quả phù hợp
Giá gốc 1,8 triệu đồng mỗi vé, nhưng sát giờ các cầu thủ ra sân, nhiều phe vé chấp nhận bán chỉ bằng nửa mức giá.
Tối 26/7, thời điểm một ngày trước khi diễn ra trận đấu, phe vé bên ngoài sân Mỹ Đình chấp nhận chịu lỗ tới 50-70% để “xả hàng”.
Sáng 24/7, VFF tiếp tục mở bán vé đợt hai tới người hâm mộ. Tuy nhiên, ở thị trường chợ đen, giá bán của dân phe cũng ngang với giá in trên vé, thậm chí có trường hợp rẻ hơn.
Từ ngày 24/7, vé xem trận giao hữu giữa ĐTVN và Á quân Premier League chỉ còn bán tại một địa điểm duy nhất là 59 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Bình luận viên Vũ Quang Huy không cho rằng, giá vé cao xem Man City là lý do khiến người hâm mộ hờ hững với trận giao hữu diễn ra ngày 27/7 trên sân Mỹ Đình.
Không có cảnh tượng xếp hàng rồng rắn, chen lấn để mua vé xem trận đấu giữa đội tuyển VN và đội Man City, khi Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) bán vé trực tiếp cho CĐV vào sáng 19/7.
Sau khi VFF mở bán vé trực tiếp đến người hâm mộ sáng 19/7, giá vé ngoài thị trường chợ đen chỉ chênh khoảng 100 - 200 nghìn đồng so với mệnh giá gốc.
Nhiều người xếp hàng mua vé trận Man City ở ngoài cửa sân Mỹ Đình đã chen lấn, xô đẩy đến mức hỗn loạn, sáng 19/7.
Trong số vé rao bán ngoài "chợ đen" bị thu giữ, cảnh sát phát hiện cả Giấy mời - không ghi giá nhưng được "cò" rao bán 6 triệu đồng.
Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết VFF sẽ bán giá gốc số lượng vé LĐBĐ Malaysia trả lại cho các lực lượng an ninh tham gia bảo đảm an toàn trận bán kết lượt về trên SVĐ Mỹ Đình.
Mỗi học trò của HLV Miura chỉ được phát 10 vé xem trận bán kết lượt về với Malaysia nên ai cũng than là không đủ để chia cho gia đình và bạn bè.
Càng gần đến thời điểm diễn ra trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, cơn sốt vé lại càng tăng nhiệt đến mức kịch sàn.
Chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở lượt đi đã đẩy cơn sốt vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 lên đến đỉnh điểm.
Giá vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu trận bán kết lượt về ngay lập tức đã bị dân phe nhân lên gấp 2, 3 lần sau khi mở bán sáng ngày 6/12 tại sân Mỹ Đình.
Chiều 27/11, các quầy vé tại 3 điểm bán chính thức của BTC ở Hà Nội đều còn đủ vé tất cả khán đài để phục vụ người hâm mộ có nhu cầu trực tiếp đến sân cổ vũ ĐTVN thi đấu.
Cho tới thời điểm 10h30 sáng 25/11, đại lý phân phối của BTC đã bán được khoảng 15.000 vé lượt trận thứ 2 bảng A AFF Cup 2014.
Sự đìu hiu của những quầy vé trước cổng sân Mỹ Đình là dấu hiệu cho thấy AFF Cup 2014 vẫn chưa tạo ra được sức hút nào đáng kể với người hâm mộ dù thời điểm khởi tranh đã cận kề.
Một số người hâm mộ cho biết không có chuyện 40.000 vé chỉ bán hết trong một đêm. Họ đã mua được vé từ nhiều ngày trước, và VFF đã ra thông báo hết vé từ trưa 11/9.
Giá vé chợ đen đã được đẩy lên mức chóng mặt nhưng dân phe vé ở Mỹ Đình cũng không quá thiết tha chèo kéo, vì họ tin rằng cơn sốt vé sẽ chưa dừng lại.
Sau màn trình diễn thuyết phục ở trận ra quân gặp Australia, vé trận tiếp theo của đội U19 Việt Nam đang được lùng mua.