Năm 1989, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu thi đỗ Đại học Y Hà Nội và bắt đầu quãng đời sinh viên vừa đói ăn, vừa thiếu ngủ.
111 kết quả phù hợp
Năm 1989, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu thi đỗ Đại học Y Hà Nội và bắt đầu quãng đời sinh viên vừa đói ăn, vừa thiếu ngủ.
'Mưa chiều trong lòng phố' đong đầy ký ức tuổi hoa
Vào một trưa hè, nhà báo Xuân Phong đặt trong lòng tay tôi cuốn tản văn mới xuất bản.
Cứ mỗi dịp hè, các nhiếp ảnh gia lại cùng nhau chia sẻ hàng trăm bức hình chụp sen, loài hoa mang một vẻ đẹp riêng biệt, là nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca, nghệ thuật.
Dàn sao Hollywood thích mặc đồ bất chấp thời tiết
Dù là ngày hè nóng bức hay thời tiết giá lạnh, nhiều người nổi tiếng vẫn mặc đồ không giống ai để thể hiện phong cách thời trang riêng.
Nhật ký Đà Nẵng: 5 ngày cách ly dưới cái bóng u ám của Covid-19
Mặt bác sĩ, y tá ở bệnh viện đều có 2 đường kẻ song song như mặt mèo, vành tai ửng đỏ vì dây khẩu trang, da tay nhăn nheo vì đeo găng tay cao su hàng giờ đồng hồ liên tục.
Cát Tường bị đạo cụ rơi vào mặt, phải khâu 3 mũi không thuốc tê
MC Bạn muốn hẹn hò cho biết khi đang ghi hình một game show, chị bị đạo cụ rơi vào mặt. Vết thương bị chảy máu khiến chị phải khâu 3 mũi.
Tuổi thơ vẫn đó, nhưng ta đã lớn rồi
Dường như mọi thứ để làm nên tuổi thơ rực rỡ trong ký ức vẫn còn đó, chỉ cần bắt chuyến xe là về được thôi. Nhưng, chúng ta đều đã lớn rồi.
Nhật ký 'cách ly' của một bé gái
Những ký ức ấy vẫn thật sống động trong tôi, với tất cả hồn nhiên của một đứa trẻ. Đằng sau cánh cửa đóng chặt, tôi lắng nghe mọi thanh âm trong trẻo của cuộc sống.
Nhịp sống bất thường ở Củ Chi 2 ngày vây bắt nghi can bắn chết 5 người
Buôn bán tại xã Trung An 10 năm nay, chưa bao giờ các hàng quán ở đây tiếp đón nhiều khách hàng như 2 ngày vây bắt nghi can bắn chết 5 người tại Củ Chi.
Những tài xế công nghệ xứng đáng nhận 5 sao cho 'dịch vụ làm bố'
Lư Ngọc Minh và Nguyễn Minh Kha là 2 ông bố đơn thân chạy Grab được nhiều người yêu mến. Dù vất vả, họ luôn lạc quan và chăm chỉ với mục tiêu “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.
Những khoảnh khắc đáng nhớ của thể thao Việt Nam qua góc máy SonyA9M2
Một tuần sử dụng chiếc máy ảnh Sony A9 Mark 2 tại sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về dòng máy ảnh không gương lật.
Tạo hình chuột độc đáo trong bộ lịch mừng năm mới 2020
Họa sĩ Tuyết Tuyết tạo nên bộ lịch "Chuyện xưa tích cũ" về triều Nguyễn với những bức tranh sinh động, giàu tính lịch sử, tạo hình phù hợp năm Canh Tý.
Thu Quỳnh đã rung động, có cảm xúc trước đàn ông sau 4 năm ly hôn
Nữ chính "Về nhà đi con" tiết lộ cô đã thay đổi quan điểm về tình yêu. Hậu ly hôn Chí Nhân, Thu Quỳnh lấy lại được cảm xúc với người khác giới.
Gợi ý thực đơn mát từ trong ra ngoài cho ngày hè nóng 'chảy mỡ'
Những thực phẩm có tính hàn kết hợp cùng các loại gia vị tự nhiên chính là sự lựa chọn hoàn hảo để "thổi bay" cái nóng như đổ lửa của mùa hè.
Ai còn nhớ quả mít non cuối vườn sau bão?
Nhìn khoảng trời xanh trong, mấy bà cháu khẽ mỉm cười. Cuối cùng, cơn cuồng phong của trời đất cũng đã qua.
Thương bàn chân ngoại, giận cơn gió hè nóng rát
Giữa hè, hơi nóng hầm hập nuốt chửng không gian, người ta thấy mình như quả vải khô đang héo dần trong lò sấy.
Ngày nắng gắt và những câu chuyện về tiếng ve trong lòng phố
Âm thanh râm ran, đều đều của bầy côn trùng bé nhỏ khiến lòng ta náo nức hơn khi hè về. Những bản hòa âm của tự nhiên đã làm nên hồn cốt của mùa hạ.
Hoa xoan đỏ trong thơ Nguyễn Bính có thật, đó là cây gì?
Nguyễn Bính viết: “Hoa gạo tàn đi cho sắc đỏ/ Nhập vào sắc đỏ của hoa xoan”. Vậy hoa xoan đỏ trong câu thơ trên là loài cây nào?
#Mytour: Những sắc màu tuyệt diệu trên hành trình Himalaya
Cách đây 7 năm, sau đi lên đỉnh Fansipan trong sự ngỡ ngàng về khả năng của chính bản thân, ngay lập tức, mình đã nghĩ đến Everest, đến Himalaya... Thế rồi, ngày ấy cũng đến.
Khi mùa đông về, Hà Nội và Sài Gòn khác nhau thế nào?
Thu qua đông đến, đây là dịp giới trẻ Hà thành tha hồ diện đồ đẹp. Còn dân Sài Gòn vẫn chỉ biết than từ nóng đến... rất nóng.