Yên lặng nghe mùi Tết
Tết làm nhiều thứ trở nên chầm chậm. Ngày thường bố mẹ tôi chỉ pha cà phê gói uống ngay còn đi làm, nên mùi trà thơm xen hương sen thoang thoảng vừa lạ vừa quen nhắc tôi nhớ Tết.
36 kết quả phù hợp
Tết làm nhiều thứ trở nên chầm chậm. Ngày thường bố mẹ tôi chỉ pha cà phê gói uống ngay còn đi làm, nên mùi trà thơm xen hương sen thoang thoảng vừa lạ vừa quen nhắc tôi nhớ Tết.
Qua mỗi năm, các cuốn sách Tết đều được phát hành với số lượng nhiều hơn, bản đặc biệt bán hết trong thời gian ngắn.
Các nhà xuất bản, công ty sách đã hoàn thiện những ấn phẩm sách Tết, chuẩn bị đưa ra thị trường phục vụ bạn đọc.
Tết Nguyên đán 2022 là dịp để các đơn vị xuất bản, phát hành cho ra mắt những ấn phẩm đặc sắc.
Các cuốn sách thiếu nhi, văn chương, khoa học được nhiều người lựa chọn để mừng tuổi, tạo nên nét đẹp dịp Tết này.
Bên mâm cơm cuối năm, bố thì thầm rằng chẳng ước gì cao sang, chỉ cần mẹ sớm về nhà với hai bố con là được. Pháo hoa vụt sáng trên nền trời đen.
Một cánh én nhỏ chưa đủ làm nên mùa xuân. Đàn én kéo về, mùa xuân bừng sáng. Ai cũng có cội nguồn, gia đình. Đó là nơi chúng ta trở về, sum họp.
Trẻ con ở hẻm Cụt đứa nào cũng tin có tiên, giống như chúng vẫn tin có ma. Nhưng ma thì đáng sợ, còn tiên thì gần gũi, thân thiết với chúng.
Buổi học cuối cùng trước năm mới, Cà mang một bịch to vào lớp. Chúng tôi xúm vô coi. Ôi, bao nhiêu là đồ chơi mới, còn nguyên trong hộp, chưa khui ra lần nào.
Nghi lễ, phong tục, thú chơi Tết được các học giả, nhà nghiên cứu Pháp và Việt Nam mô tả sinh động trong cuốn sách “Tết Việt Nam xưa”.
Nhiều đầu sách Tết đã ra mắt. Tuy nhiên, theo dõi các ấn phẩm trong 3 năm trở lại đây, chúng ta dễ thấy có một nguy cơ về tình trạng “giậm chân tại chỗ”.
"Kể chuyện Tết Nguyên đán" giúp thiếu nhi hiểu thêm về phong tục truyền thống dân tộc, còn "Nhâm nhi Tết" là món ăn tinh thần cho mùa xuân.
Mỗi đơn vị làm sách đều chăm chút cho ấn phẩm của mình, gửi tới bạn đọc món ăn tinh thần phong phú dịp Tết Tân Sửu 2021.
Màu tươi thắm của cành đào, hương thơm thoang thoảng của nồi nước lá mùi già, tiếng pháo đì đùng mừng đón giao thừa… Tết đến, khiến mọi giác quan như bừng tỉnh.
Bánh chưng gói bằng lá bàng vuông, cành mai bồi thêm hoa giấy, thịt nấu đông chẳng thể đông... Nhưng cái Tết vẫn nở hoa trong lòng những người lính đang đi tuần nơi biển đảo.
Sách Tết không chỉ là món ăn tinh thần để chúng ta nhâm nhi nhân dịp đầu năm mới. Trong câu chữ lắng đọng và đầy tình cảm là lời thủ thỉ với bao nhung nhớ về Tết xưa.