IS công bố điếu văn dành cho đao phủ khét tiếng
Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố điếu văn dành cho đao phủ mang biệt danh "John Thánh chiến" trên tạp chí của nhóm này.
37 kết quả phù hợp
Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố điếu văn dành cho đao phủ mang biệt danh "John Thánh chiến" trên tạp chí của nhóm này.
Kẻ chuyên hành quyết con tin của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã rời khỏi thành trì ở Syria chạy trốn sang Libya sau khi bị truyền thông phương Tây vạch trần chân tướng.
Một năm trước, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt đầu tấn công lãnh thổ Iraq và Syria, dẫn tới cái chết của hàng nghìn người và hàng triệu dân phải đi khỏi mảnh đất nơi họ sinh ra.
"Các tay súng al-Qaeda lôi tôi tới sau một tòa nhà, nơi chất đầy các bảng hiệu hành quyết", Michael Ware kể về lần chết hụt trong tay khủng bố ở Iraq năm 2004.
Sau khi xem video của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), một thiếu niên Nhật Bản tìm cách chặt đầu dê để chuẩn bị cho kế hoạch giết người.
"Tôi không khác gì một thây ma nên chẳng sợ bị giết", sát thủ của lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) viết trong email gửi nhà báo Anh trước khi gia nhập tổ chức này.
Ngày 27/2, Nhật bắt 3 thiếu niên bị tình nghi sát hại một nam sinh. Truyền thông địa phương mô tả đây là vụ "giết người rùng rợn" bắt chước tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Mohammad Emwazi trong ảnh cùng bạn học là cậu bé 6 tuổi khôi ngô với đôi mắt sáng, khác xa với tên đao phủ “John thánh chiến” tàn bạo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
AFP dẫn nguồn từ truyền thông Nhật Bản ngày 8/2 đưa tin nước này đã tịch thu hộ chiếu của một nhà báo có kế hoạch tới Syria sau khi xảy ra vụ hai con tin người Nhật bị hành quyết.
Thành viên cấp cao của Nghị viện châu Âu nhận định tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là kẻ thù số 1 của nhân loại hiện nay vì mức độ "tàn bạo và thú tính" của nhóm khủng bố.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 4/2, tòa soạn báo Het Laatste Nieuws đã nhận một bức thư với lời đe dọa "những sự kiện diễn ra ở Pháp sẽ lặp lại tại Bỉ".
Người dân Jordan giận dữ khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS thiêu sống phi công Muatah al-Kasabeh. Họ biểu tình tại thủ đô và kêu gọi tử hình kẻ mà IS gọi là “người chị bị cầm tù".
Có thể Nhà nước Hồi giáo (IS) thiêu sống phi công Jordan để tạo dấu ấn mới, bởi những video chặt đầu con tin đã trở nên quen thuộc.
Những hình ảnh mà Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phát tán cho thấy dường như chúng đã thiêu phi công Moaz al-Kassasbeh trong lồng.
Các tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách tới châu Âu thông qua việc lẩn vào nhiều nhóm người tị nạn.
Rất đông người tập trung ngoài dinh thự của Thủ tướng Abe để tỏ sự bất bình trước việc IS hành quyết con tin Kenji Goto và phản đối việc Nhật tham gia các cuộc chiến.
Theo Tổ chức Nhà báo Không biên giới, IS thực hiện các vụ hành quyết nhà báo tự do nhằm cản trở nguồn đưa tin độc lập và ngăn chặn các thông tin về chúng lọt ra bên ngoài.
Phi công đang bị nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bắt giữ năm nay 27 tuổi. Anh "khiêm tốn, mộ đạo và không bao giờ làm hại người khác".
Vợ của nhà báo Nhật Bản Kenji Goto cho biết sự hy sinh của anh là nỗi mất mát lớn đối với gia đình, nhưng khẳng định cô rất tự hào về chồng.
"Goto hy sinh bản thân vì người khác. Ông ấy là một người đặc biệt”, bạn của Kenji Goto nói về ông khi thông tin IS hành quyết nhà báo Nhật khiến người dân thế giới phẫn nộ.