Xà cừ cổ thụ bật gốc, chắn ngang đường quốc lộ
Cây xà cừ có đường kính gốc rất lớn, ước tính chiều cao hơn 20 mét. Cây đổ chắn ngang hoàn toàn đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn gần khu vực sân vận động Quân khu 9.
172 kết quả phù hợp
Cây xà cừ có đường kính gốc rất lớn, ước tính chiều cao hơn 20 mét. Cây đổ chắn ngang hoàn toàn đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn gần khu vực sân vận động Quân khu 9.
Giữa dòng lũ dữ ở Tuyên Quang, 3 cô cháu liều mình chèo thuyền ra cứu chiếc ôtô đang bị cuốn trôi. Hành động này được nhiều người khen ngợi.
Một bí thư chi bộ thôn ở Thanh Hóa tử vong do bị cây đổ đè trúng người trong bão số 10.
Sáng 27/8, một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc, đổ đè trúng hai ôtô trên phố Trung Kính (Hà Nội). May mắn, vụ việc không có thương vong về người.
Khoảng 8h ngày 26/8, trước Bệnh viện Xanh-Pôn, cây xà cừ cổ thụ bất ngờ đổ chắn ngang đường, cành cây to đè trúng vào hai ôtô, trong đó có xe của anh Lý.
Làm mất khoảng 20 triệu đồng tiền hàng, nam shipper đã lên kế hoạch đột nhập tiệm vàng ở Nghệ An trộm tài sản về bán trả nợ.
Bằng lăng tím mơ màng, cây cơm nguội vàng, lộc vừng tươi vui như tràng pháo Tết… Hà Nội thật rực rỡ sắc hoa. Thế nhưng, hoa sữa là đặc biệt hơn cả, nhớ đến nó, người ta nhớ Hà Nội.
Sách “Hà Nội Tôi Yêu - Hanoi My Love” là bộ tiểu họa 140 bức tranh về Hà Nội được họa sĩ Ngọc Linh trực họa vào năm 1991, vẽ trên bề mặt bé xíu của những tờ vé số.
Trong lúc mưa to, cành cây xà cừ ở sân Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bất ngờ gãy, đổ xuống khiến một giáo viên bị đa chấn thương.
Một cành cây xà cừ to ở sân Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bất ngờ gãy khiến một giáo viên bị đa chấn thương, nhiều ôtô hư hỏng.
Trong tổng số hơn 40,000 nghìn cây gãy đổ do bão Yagi, lực lượng chức năng TP Hà Nội dự kiến cứu khoảng 3.000 cây, trong đó có 100 cây quý hiếm.
Trên đường Láng (Hà Nội), 3 thanh niên đi trên một xe máy đâm vào dải phân cách và tử vong. Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đang điều tra.
Sau trận mưa lớn, cây xà cừ có tuổi đời khoảng 70 năm bật gốc, đè bẹp 1 ô tô đang đỗ trong Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng khiến chiếc xe này bẹp dúm, hư hỏng nặng.
Để hạn chế giải phóng mặt bằng, bảo tồn hàng cây xanh, Sở GTVT TP Hà Nội đã tính tới 3 phương án như: Mở rộng đường Láng về phía sông Tô Lịch, làm đường trên cao về phía bờ sông...
Không chỉ xót xa, tiếc nuối, nhiều người dân băn khoăn hàng cây hơn 300 cây xanh 30 năm tuổi bị chặt hạ ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) để làm dự án sẽ được thanh lý như thế nào.
Phở là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Với người thích phở, tìm được một hàng phở ngon, cô chủ lại khéo léo, nhớ được sở thích của từng vị khách thì vui như tìm được tri kỷ.
Cả 3 cây sao đen trăm tuổi, đường kính từ 60-80 cm, trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị chết đều nằm án ngữ trước các ngôi nhà mới xây.
Trong cái lạnh se sắt, thành phố bỗng thay màu áo mới. Tấm áo của mùa đông bàng bạc, trầm trầm hơn một chút. Trong từng cơn gió đông, cái thâm nghiêm cổ kính càng hiện rõ.
Tuyến đường được đề xuất nâng cấp, cải tạo là đường Láng, mảnh ghép cuối cùng của tuyến đường vành đai 2 tại trung tâm thủ đô.
Sống giữa Hà Nội tấp nập và hiện đại của hôm nay, nhiều lúc bất chợt người ta nhớ đến thành phố này của những ngày tháng cũ.