Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn
Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
173 kết quả phù hợp
Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
Phần lớn tiệm sửa xe tại trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa) ghi nhận lượng khách tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Người dân cũng đang tất bật dọn bùn đất sau khi nước rút.
Nghĩ lại tình huống nguy cấp, Quang Hiệu (Đà Nẵng) không dám tưởng tượng người thân sẽ ra sao nếu không được hàng xóm kịp thời báo tin để di tản.
Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị.
Lực lượng chức năng trục vớt thành công chiếc xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi lúc vượt qua cầu tràn, trong khi tài xế hiện vẫn mất tích.
Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên tuyến đường Trường Sơn Đông (tỉnh Đắk Lắk) khiến hàng nghìn m3 đất đá đổ ầm ầm như thác, người dân hoảng loạn tháo chạy thoát thân.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện quần và chìa khóa nghi của tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi tại ngầm A Rông Trên.
Nước rút chiếc xe đầu kéo bị cuốn trôi được xác định nằm cách cầu khoảng 100 m, khoảng 100 người đang tìm tài xế bị lũ cuốn trôi nhưng đến nay chưa có kết quả.
"Anh đang trên nóc xe" là tin nhắn anh Thành gửi cho vợ ngay trước khi mất tích giữa biển nước lũ ở ngầm tràn La Lay.
Tính đến tối 17/11, mưa lũ và sạt lở đất tại miền Trung làm 12 người chết và mất tích, 19 người bị thương.
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tài xế mất tích trong điều kiện thời tiết mưa lớn, dòng nước lũ chảy xiết.
Dù đã có rào chắn cảnh báo ngập sâu, một tài xế xe đầu kéo ở Quảng Trị vẫn tự ý vượt qua ngầm tràn A Rông Trên và bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.
Một tài xế xe tải đã tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt ngầm tràn đang ngập sâu hơn 1 m tại xã La Lay (Quảng Trị). Dòng nước lũ chảy xiết sau đó đã cuốn trôi cả xe lẫn người.
Tối 30/10, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể T.H.V.M. (18 tuổi), cách vị trí em bị nước cuốn trôi khoảng 30 m.
Khi đang chạy xe máy qua cầu Cống Kiến, nam thanh niên bị nước lũ cuốn thiệt mạng.
Tối 29/10, mưa kéo dài khiến Phú Quốc ngập sâu. Di chuyển qua hẻm 98 đường Trần Hưng Đạo, anh Minh Hiếu bị nước cuốn đi, anh phải buông tay lái, chấp nhận mất xe để thoát thân.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, chiếc xe Mercedes-Benz GLC của gia đình chị Phạm Thị Thanh Ngân bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy.
Phát hiện ôtô con bị dòng nước lũ cuốn trôi, tài xế hoảng loạn, Đại úy Hoàng Quang Diệu lao mình xuống dòng nước xiết, đưa nạn nhân đến nơi an toàn.
Nghĩ rằng phủ bạt sẽ giúp xe an toàn trong mưa lũ, anh Tiến không ngờ chỉ sau vài giờ, 2 chiếc ôtô lại trôi mất, khiến cả gia đình hoảng hốt tìm kiếm.
Giữa dòng lũ dữ ở Tuyên Quang, 3 cô cháu liều mình chèo thuyền ra cứu chiếc ôtô đang bị cuốn trôi. Hành động này được nhiều người khen ngợi.