2 thành phố Việt Nam lọt top tốt nhất thế giới 2026
Hà Nội và TP.HCM góp mặt trong bảng xếp hạng 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố.
85 kết quả phù hợp
Hà Nội và TP.HCM góp mặt trong bảng xếp hạng 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố.
Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất thí điểm xích lô điện phục vụ du khách và nghiên cứu đưa xuồng điện vào khai thác tại khu du lịch chùa Hương.
Với ngân sách chưa đến 24 bảng Anh, du khách Hugo Brown thử trải nghiệm 24 giờ tại Hà Nội. Khoản tiền này bao gồm một đêm lưu trú, 3 bữa ăn kèm đồ uống và một ly cà phê trứng.
Những hình ảnh về cuộc sống chậm rãi và thanh bình tại 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam năm 1996 được ghi lại rõ nét bởi một nữ du khách kiêm travel blogger nước ngoài.
Nữ du khách người Mỹ tố bị tài xế xe ôm "chặt chém" số tiền 1 triệu đồng cho quãng đường 7 km từ đường Nguyễn Văn Huyên (phường Nghĩa Đô) lên phố cổ Hoàn Kiếm.
Hà Nội đầu thập niên 1990 và TP Nha Trang (cũ), Khánh Hòa giai đoạn 1970-1990 hiện lên mộc mạc trong bộ ảnh của các nhiếp ảnh gia nước ngoài. Thời này, chưa nơi nào đông khách du lịch.
Từ làng chài ven biển chuyển mình thành thủ phủ thể thao biển đến các đô thị không ngủ và vùng di sản trầm mặc, Việt Nam bước vào năm 2026 với diện mạo du lịch đa tầng trải nghiệm, đầy sức hút.
Hà Nội với những con ngõ cổ kính hay TP.HCM với đại lộ rợp bóng cây, 2 đô thị lớn nhất Việt Nam thường được xem là "điểm chạm" đầu tiên của du khách quốc tế.
Từ “nghệ sĩ” già hút thuốc lào bên hồ Gươm, “hướng dẫn viên” miệt mài trong phố đến người từng chở Sơn Tùng M-TP, họ là những tài xế xích lô đại diện cho thế hệ đang dần bước vào dĩ vãng.
Arisa Sekimori bắt đầu kéo xích lô chỉ để rèn luyện kỹ năng nói nhưng dần gắn bó với nghề, đồng thời hiện thực hoá ước mơ trở thành DJ radio.
Khoác lên mình chiếc áo thun kể câu chuyện văn hóa bản địa đặc sắc, các bạn trẻ mang niềm tự hào về góc phố trong khung hình giàu cảm xúc.
Nếu Thái Lan có tuk-tuk, Việt Nam gắn liền với xích lô hay xe lam hoài cổ, Philippines lại sở hữu loạt "quái vật đường phố" đầy màu sắc như jeepney, tricycle, tuk-tuk...
Nhiếp ảnh gia Yuichi Kobayashi thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho Hà Nội qua bộ ảnh chụp năm 1995-1999. Vào 30 năm trước, khách du lịch chưa đông đúc, phố phường chỉ lách cách tiếng xe đạp.
Du khách Australia tới Công an phường Hoàn Kiếm trình báo bị hai tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng khi tham quan phố cổ Hà Nội.
Gia đình người Australia phản ánh bị “chặt chém” 1,2 triệu đồng (tăng hơn 2 lần) cho 2 cuốc xe xích lô quanh phố cổ Hà Nội.
Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... được nhiều KOL Hàn Quốc chọn làm điểm dừng chân và nhiệt tình "lăng xê" trên trang cá nhân. Các bức ảnh check-in tươi tắn góp phần lan tỏa cảnh đẹp Việt Nam.
Dành những buổi chiều tan tầm và sáng sớm còn sương, Nguyễn Mỹ Linh (Hà Nội) đi khắp những con phố trong 4 tháng, cảm nhận chậm rãi về nơi mình đang sống. Với cô, Hà Nội đẹp theo cách rất riêng.
Tôi là Cao Pendant Quang Vinh, đang thi đấu cho CLB CAHN. Mang trong mình dòng máu Việt, tôi luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, thi đấu vì niềm tự hào,...
Dòng người ùn ùn đổ về phố cổ Hội An, Quảng Nam trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Các tuyến phố cổ, điểm tham quan chật kín người.
Trước giờ ngân vang vào ngày 16/1, “Bản hòa ca Tết Việt” tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 đang bước vào những giai đoạn cuối cùng sau gần một tháng thi công.