Marc Levy thành nhà văn khi đang là bố đơn thân
Với nhà văn Marc Levy, con trai là động lực đầu tiên để ông bắt đầu sự nghiệp viết lách. Trong khi đó, những câu chuyện đời thực cũng truyền cảm hứng cho ông viết tiếp.
112 kết quả phù hợp
Với nhà văn Marc Levy, con trai là động lực đầu tiên để ông bắt đầu sự nghiệp viết lách. Trong khi đó, những câu chuyện đời thực cũng truyền cảm hứng cho ông viết tiếp.
Cuối tháng 10/2022, tập thơ “Thao thức xuân” của tác giả Hồ Hữu Việt đã được dịch và xuất bản tại Canada, thông qua Nhà xuất bản Ukiyoto.
Sách "Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn" chứa những nhật ký, ghi chép và những bức thư riêng tư, hé lộ nhiều khía cạnh ở thi sĩ Xuân Quỳnh công chúng chưa từng biết tới.
Bộ sách "Chào Tiếng Việt" của TS Nguyễn Thụy Anh đã có cách tiếp cận từ khía cạnh tâm lý của người dạy và người học tiếng Việt ở những không gian địa lý, văn hóa khác nhau.
Ngày 25/6, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) tổ chức chuỗi hoạt động “Đón hè rực rỡ - Chơi vui hết cỡ” dành cho con em cư dân cụm dự án quận 7 là Sky89, River Panorama, Skyline, Riverside.
Bằng ngôn ngữ trong trẻo, nhẹ nhàng và dung dị, bộ sách thơ "Dắt mẹ đi chơi" đã gợi tinh thần gắn kết và tình yêu thương chan chứa giữa những người làm mẹ, làm cha với con trẻ.
Năm 22 tuổi, chị Trang ước mơ đi xuyên Việt nhưng phải 10 năm sau, chị mới thực hiện được với sự đồng hành của chồng và con trai.
Ngày mai, con bước sang tuổi 16, trở thành nữ sinh trung học. Một trang đời mới sẽ mở ra với nhiều mơ ước tươi sáng. Nhưng hãy nhớ rằng bố mẹ luôn ở bên con.
Lo con vào lớp 1 chưa đọc thông viết thạo sẽ vất vả, áp lực, nhiều phụ huynh nóng lòng tìm lớp dạy tiền tiểu học cho trẻ.
Bên cạnh việc bán bản quyền thành công một số cuốn sách ra thị trường châu Á, các đơn vị xuất bản trong nước tích cực hợp tác với tiệm sách của người Việt tại một số nơi.
“Viết cho con” là bài thơ của Trương Đăng Dung, được viết từ năm 1988. Đó là thời điểm quan trọng để đọc bài thơ này trong cái nhìn thật gần về văn chương và thế sự.
Muốn con học hỏi nhiều điều từ thế giới, một số gia đình quyết định nghỉ việc, bán nhà, để dành tiền đưa con đi du lịch.
Và ba nhận ra việc ba và ông nội của con xung khắc với nhau, là do lỗi của ba đầu tiên. Ba nuôi dưỡng và thả lỏng trong mình một “cái tôi” quá lớn.
Rồi con sẽ thấy tuổi 17 là diệu kỳ, chẳng ai trong đời quên được tuổi 17.
Thơ của Tam Giang trước hết là tấm lòng của người cha lúc nào cũng mong đem đến cho con “một ngày nắng mới”, “một giấc mơ hồng”, và nhất là “cuộc đời vời vợi tin yêu”.
Mỗi khi đêm xuống, tôi thường nhớ về thôn nhỏ mùa đông, bởi trong ký ức đó có ông ngoại. Ông ngoại, con nhớ ông.
Nhóm cùng con đọc sách Việt không chỉ chia sẻ những đầu sách hay mà còn lan tỏa văn hóa dân tộc cho thiếu nhi Việt ở châu Âu.
Người thân chia sẻ nam diễn viên qua đời do xuất huyết não khi đang ngủ.
Cô Hà My, người có 12 năm dạy lớp 1 tại Hà Nội, cho rằng với chương trình Tiếng Việt 1 hiện nay, trẻ mới “cưỡi ngựa xem hoa”, chưa học xong chữ nọ đã vội vàng sang chữ kia.
Với những vần thơ nhịp nhàng như lời ru, “Chào thế giới bây giờ con đã đến” khắc họa bức tranh trẻ thơ chan hòa ánh nắng và tình yêu thương.