Phu nhân Ngô Thị Mận khóc nghẹn trước giờ an táng Tổng Bí thư
Phu nhân Ngô Thị Mận cúi lưng, khóc nghẹn trước giây phút đưa thi hài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bên trong khu Mả Lạng (quận 1, TP.HCM) có những căn nhà diện tích chỉ hơn 10 m2, hầu hết đã xuống cấp. Người dân đã phải sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp hàng chục năm qua.
Phu nhân Ngô Thị Mận cúi lưng, khóc nghẹn trước giây phút đưa thi hài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đại diện gia đình, anh Nguyễn Trọng Trường, con trai cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời phát biểu tại lễ truy điệu
Đúng 15h ngày 26/7, Lễ an táng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch với sự có mặt của gia đình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện bạn bè quốc tế.
Người dân đứng hai bên đường tại Hà Nội để tiễn biệt vị lãnh tụ của dân tộc về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động đọc lời điếu tại Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 26/7.
Sau lễ truy điệu, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đưa đến Nghĩa trang Mai Dịch, vòng qua một số tuyến đường tại thủ đô Hà Nội.
Lễ Truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức từ 13h chiều 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Lễ An táng được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch vào 15h chiều cùng ngày.
Hình ảnh phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith ôm bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại lễ viếng khiến người dân thắt lòng.
Các đoàn viếng của Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội lần lượt do Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu.
Sáng 25/7, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández cùng nhiều đoàn quốc tế khác đến Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.