Thi thể thanh niên đang phân hủy trên biển
Khi đang đánh bắt hải sản ngoài khơi, ông Ninh phát hiện thi thể nam giới trôi trên biển nên vớt lên tàu đưa về đất liền.
270 kết quả phù hợp
Khi đang đánh bắt hải sản ngoài khơi, ông Ninh phát hiện thi thể nam giới trôi trên biển nên vớt lên tàu đưa về đất liền.
Trời tối không thấy con gái lùa trâu về, anh Văn đi tìm thì thấy chiếc nón bên ao nước. Khi lặn tìm, người cha đau đớn vớt được xác con gái 13 tuổi.
Sau cú nhảy cầu, hai nam sinh rơi vào vòng nước xoáy, mất tích. Người thân, chính quyền trắng đêm dùng các phương tiện mò tìm nhưng chỉ mới vớt được một thi thể.
Người dân phát hiện thi thể phụ nữ khoảng 30 tuổi, phần mặt có dấu bầm, tai dính nhiều vết máu trôi trên sông Sài Gòn.
Bị nhóm thanh niên lạ đuổi đánh bất ngờ, anh Nhánh phải nhảy xuống kênh để trốn. Do không biết bơi, thanh niên 26 tuổi bị chết đuối, nhà chức trách vừa tìm thấy thi thể.
Đi qua đoạn đường ngập, người phụ nữ không may rơi xuống con mương nhỏ, bị nước chảy xiết cuốn tử vong. Sau tai nạn, chính quyền địa phương mới rào chắn đoạn mương "tử thần".
Từ lúc 3 con bị đuối nước, vợ chồng anh Công luôn kêu gào, khóc thảm thiết. Sau đó họ ngồi thẫn thờ, ai hỏi gì cũng không nói, ôm ghì quan tài giữa nhà.
Vợ chồng anh Công đi làm về không thấy 3 con nhỏ liền hô hoán cho hàng xóm đi tìm. Mọi người phát hiện các cháu tử vong dưới ao nhà.
Hơn một tuần sau khi tàu du lịch chở 458 người lật úp trên sông Dương Tử, lực lượng cứu hộ đã vớt 431 thi thể, trong khi nỗi đau đớn tột cùng bao trùm lên gia đình các nạn nhân.
Binh sĩ Trung Quốc vớt thi thể một bé gái ở tầng thứ 4 của tàu Ngôi sao phương Đông. Em là một trong số 396 người chết vì tai nạn hàng hải nghiêm trọng.
Thi thể nạn nhân đang phân huỷ, bốc mùi hôi trôi dạt vào bờ sông Lam. Công an xác định có thể người này chết khoảng 2-3 ngày trước.
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, hộ khẩu thường trú tại huyện Định Quán, là sinh viên Đại học Đồng Nai.
Trời nắng, 2 anh em Kiên rủ nhau ra bãi bồi sông Lam tắm nhưng không may bị sẩy chân xuống hố sâu dẫn đến tử vong.
Bị gia đình ngăn cấm, trong lúc nghĩ quẩn, nữ sinh lớp 12 nhảy sông Hồng tự tử, để lại đằng sau bao ước mơ còn dang dở.
Ghế gỗ để hành khách ngồi nghỉ ven lối đi dạo trên khoang hạng nhất tàu Titanic có thể thu về hơn 120.000 USD trong phiên đấu giá nhân kỷ niệm 103 năm vụ chìm tàu lịch sử.
Một năm sau thảm kịch tàu Sewol, nhiều gia đình chưa thể đón thi thể người thân để an táng. Họ cáo buộc chính phủ cố tình che giấu nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn.
Thanh niên đứng thất thần trên cầu, bất ngờ la hét, sau đó lao xuống dòng kênh. Gần 1 giờ sau, cơ quan chức năng vớt thi thể người này lên bờ.
Nhóm người câu cá trên kênh Nhiêu Lộc hoảng hốt khi phát hiện thi thể một phụ nữ trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
Hàng nghìn người hiếu kỳ dừng xe để xem thi thể trên kênh Tàu Hủ, khiến giao thông trên đường Võ Văn Kiệt và Bến Bền Đông kẹt hơn 2 giờ.
Các chuyến đi tới khu vực nơi cứu hộ đang vớt thi thể nạn nhân, tour thăm quan Fukushima và chụp selfie ở vụ bắt cóc con tin Sydney... cho thấy sự lên ngôi của “du lịch đen”.