Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cha mẹ ngất xỉu khi thấy thi thể 3 con nhỏ dưới ao

Vợ chồng anh Công đi làm về không thấy 3 con nhỏ liền hô hoán cho hàng xóm đi tìm. Mọi người phát hiện các cháu tử vong dưới ao nhà.

Sáng 1/7, vợ chồng anh Nông Văn Công (31 tuổi) và chị Ngô Thị Trầm (27 tuổi, trú thôn Tam An, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) đi làm, để 3 con nhỏ gồm cháu Nông Thị Kim Anh, Nông Thị Thanh Trúc, Nông Thị Tường Vi (5-8 tuổi) ở nhà.

Trưa cùng ngày, vợ chồng chị Trầm về nhà không thấy các con liền nhờ hàng xóm đi tìm khắp nơi.

Đến 15h cùng ngày, một người xóm phát hiện dép của các cháu để gần bờ ao trong rẫy, nên nhanh chóng thông báo cho anh Công. Sau đó, người dân trong vùng lặn xuống ao vớt thi thể 3 cháu lên bờ.

Vừa nhìn thấy xác 3 con, chị Trầm và anh Công ngất xỉu, được mọi người dìu vào nhà.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định các nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ ở tay và đầu gối, trong dạ dày chứa nhiều nước.

Bà La Bế Thủy Trang - Phó chủ tịch xã Ea Tam cho biết, sáng 2/7 chính quyền huyện và xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Công.

"Vợ chồng anh Công thuộc diện khó khăn trong xã. Bước đầu huyện hỗ trợ hơn 30 triệu đồng, xã 5 triệu cho gia đình lo hậu sự”, bà Trang cho biết thêm.

Nhận lời thách đố, xã đội phó chìm nghỉm giữa hồ

Chỉ vì câu thách đố sau khi đã uống rượu ngà ngà say, anh Sơn nhảy xuống hồ. Bơi được nửa quãng đường, người đàn ông đuối nước tử vong.

Khải Hoàng

Bạn có thể quan tâm