Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

3 tuần, 14 trẻ em ở Nghệ An chết đuối

Trời nắng, 2 anh em Kiên rủ nhau ra bãi bồi sông Lam tắm nhưng không may bị sẩy chân xuống hố sâu dẫn đến tử vong.

Chiều 24/5, Lê Viết Kiên (8 tuổi, học lớp 2 trường Tiểu học Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) rủ em họ là Lê Viết Sang (5 tuổi) ra bãi bồi sông Lam ở gần nhà tắm.

Trong lúc đang chơi đùa, cả 2 không may bị sẩy chân rơi xuống hố sâu. Khi người lớn phát hiện sự việc thì các nạn nhân đã bị chìm, mất tích.

Nỗi đau gia đình có hai con sinh đôi bị đuối nước

Khi hàng xóm tẩm liệm xong, người cha chết lặng ngồi thất thần nhìn hai chiếc quan tài. Người mẹ đau đớn khóc nghẹn, giọng yếu ớt gọi tên con mình.

Nhận tin báo, gia đình cùng người dân địa phương tổ chức lặn tìm vớt thi thể 2 em lên bờ.

Gia đình đang tẩm liệm cho hai anh em Huynh và Đệ bị đuối nước tử vong trước đó. Ảnh: PH.
Gia đình an táng 2 anh em Huynh và Đệ. Ảnh: P.H.

Ông Nguyễn Hữu Sáng, Phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, cháu Kiên là con anh Lê Viết Pháo, còn Sang con anh Lê Viết Xa. Hai gia đình là họ hàng và nhà ở gần nhau.

Theo thống kê, từ đầu tháng 5 đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 8 vụ đuối nước làm 14 người tử vong.

Đặc biệt, trong ngày 16/5, hai vụ đuối nước xảy ra làm 5 trẻ nhỏ chết, trong đó có Vũ Văn Huynh, Vũ Văn Đệ (học sinh lớp 5, trường tiểu học Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh) là anh em sinh đôi.

Anh em sinh đôi cùng bạn bị sóng biển nhấn chìm

Trời nắng nóng, ba học sinh tiểu học trong đó có hai anh em sinh đôi rủ nhau ra biển tắm. Cả nhóm không may bị sóng cuốn mất tích.

Phạm Hòa

Bạn có thể quan tâm