Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nam thanh niên bất lực nhìn học sinh lớp 8 chìm dưới biển

Chí lao đến chỗ 2 học sinh đang chới với dưới sóng biển nhưng anh chỉ cứu được một người. Trên bờ lúc này, một số du khách đi tắm biển đứng xì xào nhưng không ai đến giúp.

Ngày 17/5, gia đình anh Nguyễn Ngọc Linh (38 tuổi, ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) vẫn tổ chức tìm kiếm con trai bị đuối nước khi đi tắm biển.

Gia đình dựng lều, lập bàn thờ sát bờ biển để cầu siêu đồng thời không ngừng tổ chức tìm kiếm Đạt. Ảnh: Văn Được.

Chiều 2 ngày trước, con trai anh Linh là Nguyễn Tiến Đạt (14 tuổi) rủ bạn cùng lớp là Nguyễn Anh Đức ra tắm ở bãi biển thuộc thôn Thọ Đơn, phường Quảng Thọ. Trong khi tắm, 2 thiếu niên không biết bơi đã bị sụt chân vào một vũng sâu cách bờ khoảng 20 m.

Nghe tiếng kêu, anh Trần Quốc Chí (27 tuổi) vội lao đến, nhưng chỉ cứu được Đức.

Theo anh Chí, thời điểm đó có ai quăng bình đựng nước ra chỗ Đức. Thanh niên 27 tuổi dặn nạn nhân bám chặt bình để anh ta ra cứu. "Do bị chuột rút ở chân nên Đức bám chặt lấy tôi. Đưa bé vào bờ tôi đã thấm mệt nên đành nhìn Đạt đuối nước", anh Chí nói.

Người cứu nạn cho biết, lúc đó, nhiều người đứng trên bờ xì xào nhưng không ai lao đến giúp.

Gia đình Đạt đã nhờ các lực lượng tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Đạt là học sinh lớp 8 trường THCS Ba Đồn. 

Văn Được

Bạn có thể quan tâm