Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Một tuần đau thương của Trung Quốc sau thảm họa chìm tàu

Hơn một tuần sau khi tàu du lịch chở 458 người lật úp trên sông Dương Tử, lực lượng cứu hộ đã vớt 431 thi thể, trong khi nỗi đau đớn tột cùng bao trùm lên gia đình các nạn nhân.

Lúc 21h30 ngày 1/6, tàu Ngôi sao phương Đông bất ngờ lật úp trên sông Dương Tử, đoạn chảy qua huyện Giam Lợi, tỉnh Hồ Bắc, khi thực hiện lộ trình từ Nam Kinh tới Trùng Khánh. Trên tàu có 458 người, trong đó chủ yếu là các cụ già từ 50 tới 80 tuổi. Tàu chìm quá nhanh khiến thủy thủ đoàn không kịp phát tín hiệu cấp cứu. Ảnh: AP

Sáng 2/6, lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường tai nạn. Xác tàu nằm ở vùng nước sâu 15 m, cách bờ khoảng 3 km. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu dồn toàn lực để tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, nỗ lực cứu trợ bị cản trở bởi thời tiết xấu. Ảnh: Getty

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và các quan chức chính phủ tới Giam Lợi để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: AP

Thân nhân hành khách tập trung ở Nam Kinh để ngóng tin người thân. Theo lộ trình, Ngôi sao phương Đông sẽ đưa hành khách tham quan đập Tam Hiệp và ngắm nhìn các thắng cảnh ven dòng Dương Tử. Ảnh: Getty

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ cho biết họ nghe thấy tiếng động trong xác tàu lật. Không khí còn lại bên trong tạo ra các bóng khí, giúp hành khách và thủy thủ đoàn có cơ hội sống sót. Ảnh: Getty

Người nhái hải quân được huy động tới hiện trường. Họ tiến vào thân tàu và giải cứu được 3 người, trong đó có một cụ bà 65 tuổi. Ảnh: Getty

Nỗ lực cứu hộ diễn ra suốt đêm 2/6, rạng sáng 3/6. Hàng ngàn quân nhân, cảnh sát cùng số lượng lớn các tàu được huy động để hỗ trợ công tác cứu nạn. Ảnh: Getty

Lực lượng cứu hộ sử dụng đèn khò để cắt lớp vỏ kim loại của tàu, tìm người mắc kẹt. Ảnh: AP

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc không thông báo các trường hợp sống sót khác. Tính tới thời điểm hiện tại, 14 người thoát chết trong thảm kịch chìm tàu tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Thuyền trưởng và máy trưởng con tàu nằm trong số những người thoát chết. Họ đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: AP

Thân nhân những người mất tích đổ dồn về Giam Lợi để ngóng tin người thân. Những người con không kìm được nước mắt và cảm thấy ăn năn khi để cha mẹ đi du lịch trên con tàu xấu số. Các binh sĩ mặc áo phao màu cam ngăn họ tiếp cận hiện trường tai nạn để phục vụ các hoạt động cứu hộ. Ảnh: Getty

Ngày 4/6, nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố khó có cơ hội tìm thấy người sống sót trong xác tàu đắm. Số tử thi được tìm thấy liên tục tăng lên. Ảnh: Getty

Sáng 5/6, lực lượng cứu hộ sử dụng 2 cần cẩu nổi khổng lồ để lật ngược xác tàu Ngôi sao phương Đông trở lại vị trí ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Getty

Phần nóc tàu nổi trở lại mặt nước sau nhiều ngày chìm dưới đáy sông. Các tàu khác hoạt động xung quanh hiện trường để vớt thi thể nạn nhân trôi về phía hạ lưu. Ảnh: Getty

Các cần cẩu nhấc bổng tàu Ngôi sao phương Đông khỏi mặt nước để lực lượng cứu hộ tiến sâu vào trong xác tàu tìm người mất tích. Tính đến tối 7/6, 431 thi thể đã được tìm thấy và 11 người khác đang mất tích. Gần 150 tàu, 59 máy móc và 3.400 binh sĩ và 1.700 cảnh sát bán quân sự được huy động để tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: AP

Hơn 430 người chết trong vụ tàu lật ở Trung Quốc

Nhà chức trách Trung Quốc thông báo lực lượng cứu hộ đã vớt 431 thi thể trong vụ tai nạn của tàu chở 458 người trên sông Dương Tử. 11 người đang mất tích.

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm