2,2 triệu lượt xem cô gái Tuyên Quang lái xe 30 tấn, bốc hàng cứu trợ
Minh Nguyệt tự lái xe tải 30 tấn, vượt hơn 1,300 km đến Phú Yên (Đắk Lắk) phát quà cho người dân. Khoảnh khắc bốc hàng của cô gái gây chú ý.
112 kết quả phù hợp
Minh Nguyệt tự lái xe tải 30 tấn, vượt hơn 1,300 km đến Phú Yên (Đắk Lắk) phát quà cho người dân. Khoảnh khắc bốc hàng của cô gái gây chú ý.
Sau cơn lũ lịch sử, nhiều đồ điện tử, điện lạnh của người dân Đắk Lắk bị hư hỏng nặng. Một nhóm thợ trẻ tình nguyện rong ruổi khắp các xóm làng để sửa chữa miễn phí.
Từ Thái Nguyên, Mỹ Hạnh lái xe đến Hà Nội bốc hàng, rồi xuyên đêm chở 45 tấn nhu yếu phẩm vào Đắk Lắk, mang theo tấm lòng hướng về bà con vùng lũ.
Tìm búa đập tường nhưng không thấy, con ông Bắc vớ được dùi sắt trồi lên mặt nước, cả nhà thay nhau dốc sức đục tường. Sau đó, mọi người leo lên mái nhà trú giữa dòng nước cuồn cuộn.
Khi hàng nghìn hộ dân ở Đắk Lắk còn chật vật sau lũ dữ, chị Nguyễn Thị Phương lái xe tải 50 tấn vượt hơn 500 km để mang nhu yếu phẩm cho bà con.
"Các đoàn thiện nguyện trao tặng gì, bà con vui lòng nhận với tinh thần trân trọng và biết ơn", lời nhắn nhủ của Công an phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) nhận về nhiều lời khen.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông ở Đắk Lắk phát hiện cụ bà 94 tuổi sau nhiều ngày bị ngâm mình trong dòng nước lũ lạnh buốt.
Lực lượng chức năng đã tiếp cận được những khu vực xa nhất của "vùng rốn lũ" Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tế lương thực, thực phẩm, quần áo đến tận tay người dân.
Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi...
Bộ trưởng Quốc phòng mong muốn người dân Gia Lai phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Trước thông tin về việc xã Hòa Thịnh, một trong những vùng “rốn lũ” ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk có nhiều người chết , ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, khẳng định đây là tin đồn thất...
Tại các vùng trũng của TP Huế khi nước lũ chưa kịp rút thì nước lại dâng, đợt sau cao hơn đợt trước, người dân vật lộn với ngập lụt, thiếu điện, thiếu nước...
Tại các vùng trũng của TP Huế khi nước lũ chưa kịp rút thì nước lại dâng, đợt sau cao hơn đợt trước, người dân vật lộn với ngập lụt, thiếu điện, thiếu nước...
Khi lũ lớn tại vùng Hóa Châu (TP Huế) rút dần, người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể nam giới trẻ tuổi mắc trên cành cây giữa đồng ruộng nên báo cho chính quyền địa phương.
Việt Nam nở rộ trào lưu "du lịch thích ứng", nơi du khách cùng người dân chạy lũ, sống chung với ngập, dọn bùn sau thiên tai - trải nghiệm hiếm có đang lan rộng trong cộng đồng quốc tế.
Tạm gác công việc, một số nhóm cứu hộ mang theo nhu yếu phẩm đến rốn lũ Nghệ An, Thanh Hóa và khu vực bị ảnh hưởng như Tuyên Quang mong góp chút sức hỗ trợ người dân khó khăn.
Khi bão số 10 đi qua, hoàn lưu bão gây ngập lụt, chia cắt nhiều bản làng, một số công ty du lịch mạo hiểm đã tạm gác công việc, trở thành những "đội cứu hộ" hỗ trợ người dân.
Một vệt nứt dài hơn 100m, rộng khoảng 0,3m xuất hiện tại ngọn núi ngay phía trên nhà người dân bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An sinh sống. Lực lượng chức năng đã phải sơ tán khẩn cấp gần 170...
Chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của người dân xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, Lào Cai), trong đó có thôn Làng Nủ, chuẩn bị xuất phát, mang nhu yếu phẩm đến rốn lũ Lệ Thủy (Quảng Bình).
Hôm nay (30/10) là ngày thứ 3 nước lũ "nhấn chìm" hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình.