Trên mảnh đất Tuyên Quang, "Hành trình Từ Trái Tim" đã khơi dậy khát vọng kiến quốc cho thế hệ trẻ, khuyến khích họ tiếp bước tinh thần đại đoàn kết trí tuệ của lớp người đi trước.
Từ sự bỡ ngỡ, rụt rè và những giọt nước mắt giữa giảng đường, nhiều sinh viên đã thay đổi tư duy và thắp sáng khát vọng vươn lên sau khi dự chương trình Hành trình Từ Trái Tim.
“Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” tổ chức tại 2 trường đại học trên địa bàn TP.HCM.
"Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục lan tỏa tri thức, khát vọng lớn đến sinh viên Đại học Công nghệ Kỹ thuật và Đại học Công Thương TP.HCM qua những cuốn sách nền tảng đổi đời.
Như một cẩm nang học làm người, sách "Chỉ cần bạn có niềm tin" mang chứa những bài học đặc biệt mà tác giả đã đúc kết từ máu thịt của trải nghiệm, của suy tư, của tâm thức bên trong một nhà giáo...
Nhìn từ kinh nghiệm đưa văn học ra thế giới của Hàn Quốc, các dịch giả, nhà nghiên cứu nhận định rằng nếu muốn đưa tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam đến với độc giả quốc tế, cần có sự đầu tư hệ...
“Đọc sách của Thùy Dương thấy được sự khoan dung, lòng khát khao công chính, nỗi quan tâm đến kẻ yếu, mong mỏi cái thiện, chia sẻ với mất mát đau thương”.
Sau hơn 10 năm thai nghén, tiểu thuyết “Câu chuyện của Nàng Thê” đã chính thức ra mắt độc giả, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của nhà văn Võ Thị Xuân Hà.
Ma hay người cũng chung câu chuyện đấu tranh giữa tốt xấu. Ma cũng do lòng người sinh ra cả. Văn chương kinh dị là sự cảnh báo để con người sống tốt hơn.
Tiểu thuyết “Câu chuyện của Nàng Thê”, sáng tác mới nhất của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho ra mắt, gợi nên một cơn mưa xuân.
Người nhà phát hiện ông Trung tử vong trong tư thế treo cổ ở vườn nên trình báo công an. Công an tỉnh An Giang đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
7h sáng nay, Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (mẹ ghẻ) hành hạ con gái 8 tuổi được áp giải đến TAND TP.HCM bằng 2 xe chuyên dụng.