Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chỉ cần bạn có niềm tin

Như một cẩm nang học làm người, sách "Chỉ cần bạn có niềm tin" mang chứa những bài học đặc biệt mà tác giả đã đúc kết từ máu thịt của trải nghiệm, của suy tư, của tâm thức bên trong một nhà giáo dục luôn chiêm nghiệm về những giá trị làm nên sức mạnh đổi thay cho con người.

Chỉ cần bạn có niềm tin (NXB Công Thương - Công ty Sách Thái Hà, 9/2025) là tự truyện của tác giả Võ Thị Xuân Trang theo dòng chảy của một người con, một người vợ, một người mẹ, một kẻ nghiện việc, một người tìm đến với Phật pháp… hội tụ đến hành trình trở thành người sáng lập, kiêm hiệu trưởng một ngôi trường đặc biệt tại Việt Nam: Trường đào tạo tài năng và phát triển nhân cách John Robert Powers!

Tự truyện được viết rất giản dị và chân thực, gây xúc động mạnh nhờ vào sự giản dị và chân thực đó. Nhưng hơn cả sự xúc động, bằng sự thông tuệ với những trải nghiệm có thực, những suy tư không dứt, những tự vấn bên trong, được chắt lọc, được chưng cất thành hệ thống giá trị có sức chuyển hóa, sách truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, những ai vẫn thường tự hỏi “Tôi là ai, là ai?” trên con đường tìm kiếm thành công và mưu cầu hạnh phúc.

Từ “tuổi thơ dữ dội” đến hành trình tìm ra chính mình

Trải qua những năm tháng chiến tranh - thời loạn lạc, thời ấp chiến lược, thời cha vào chiến khu, mẹ một mình nuôi con và ngược xuôi giữa Trà Vinh - Vĩnh Long - Sóc Trăng; Xuân Trang đã biết thế nào là ‘trảng-xê” (hầm trú ẩn), đã nghe pháo bắn, đã thấy đạn nổ, máu chảy trước mắt mình…

Vo Thi Xuan Trang anh 1

Bìa sách Chỉ cần bạn có niềm tin.

Khi hòa bình, có cha mẹ có anh em, Xuân Trang lại đi qua những năm tháng thời bao cấp: phụ mẹ đi bán giấm cho tiệm tạp hóa, đi bỏ mối nước đá cục cho quán cà phê, đã sớm biết đi chợ, nấu cơm, chẻ củi, từng mua đi bán lại gạo tiêu chuẩn của sinh viên, đã biết lấy vía mở hàng mua bán sách cho mẹ, thậm chí còn biết mua gạch cát xi măng để sửa nhà, biết may áo dài, áo bà ba cho chính mính…

Nỗi day dứt khi cầm tiền dư giao hàng của mẹ để ăn tô bánh canh, nỗi ám ảnh từ mặc cảm rằng mình không đẹp và lời tự động viên “xấu nhưng mà lớn lên sẽ nuôi cha mẹ”… là những dấu ấn không phai của ký ức tuổi thơ một thời khó nhọc!

Vào Đại học, làm ngân hàng, làm cho công ty nước ngoài… gắn liền với mảnh đất Cần Thơ rồi TP Hồ Chí Minh, Xuân Trang đã “lớn lên” thành người vợ, người mẹ, rồi một người thành đạt - lương cao, có tiền có nhà, đi nước ngoài thường xuyên, được ngưỡng mộ với một vị trí, một công việc mà nhiều người mơ ước! Bỗng dưng, đến một ngày, cô từ bỏ tất cả, để ra đi và theo đuổi tiếng nói sứ mệnh của đời mình: Đóng góp, cống hiến, làm một điều gì đó cho quê hương, cho đất nước, cho con người Việt Nam!

Và một ngôi trường cùng hàng nghìn người tìm ra chính mình

Đó là một ngôi trường được xây dựng với tốc độ kỷ lục: chỉ 4 tháng sau khi ký hợp đồng nhượng quyền với tập đoàn John Robert Powers toàn cầu, bằng tâm huyết và ý chí cháy bỏng của người sáng lập, dám bắt đầu khi nhận ra lý tưởng đích thực của đời mình: “Tôi nhìn thấy một con đường - con đường của sự “đóng góp”. Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn hỏi: “Tôi sẽ thành công ra sao?”, mà tự nhủ: “Tôi có thể cống hiến gì cho người khác”. Đó chính là khát vọng làm cho người Việt Nam của chúng ta đẹp hơn, thanh lịch hơn, tự tin hơn, và cũng chính là để thành công và thực sự hạnh phúc!

Có lúc suy sụp, kiệt sức, thất vọng… khi bị ngộ nhận, bị xuyên tạc: trường dạy bọn trưởng giả, trường dạy cho người ta vung tiền qua của sổ. Có lúc phải bán đất, bán nhà, phải trở lại cảnh nhà thuê… khi nhà trường lâm cảnh thiếu trước hụt sau, học viên thưa vắng, lại bị tấn công. Nhưng kỳ diệu thay, một năng lượng đặc biệt được gọi ra từ niềm tin đích thực vào chính mình của người sáng lập cũng là người đứng đầu, đã khiến cho ngôi trường ấy vượt lên tất cả, với sức sống tuổi 20 hôm nay, trở thành một phiên bản Việt Nam sâu sắc, nhân văn từ một chương trình giáo dục có tính toàn cầu. Hàng nghìn học viên của trường đã đến và đã trưởng thành cùng với bí quyết của John Robert Powers: Hãy tự nhiên - Hãy là chính mình - Hãy trở thành mẫu người tuyệt vời nhất mà bạn có thể.

Đẹp lấp lánh là những trang sách như lời tâm tình từ trái tim, với những quan sát cụ thể và tinh tế, đi sâu vào nội tâm từng người và tràn đầy lòng yêu thương khi viết về những gương mặt học viên: Từ cô Thành - nữ doanh nhân 75 tuổi ở Hà Nội đến Chủ tịch tập đoàn Hải Vương Trịnh Thị Bích Hằng ở Nha Trang; từ câu chuyện hai mẹ con doanh nhân trẻ Trịnh Ngọc Phương (Bến Tre) cùng đến trường đến người đẹp Xuân Trang xây dựng thương hiệu Bếp Trang ở Đà Nẵng; từ Á hậu Dương Trương Thiên Lý, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, H’Hen Niê, Khánh Vân đến MC Phí Linh, MC Hoài Hương và diễn viên Ngọc Thanh Tâm; từ ca sĩ Isaac, Jun Phạm, ST Sơn Thạch cho đến Chi Pu, Khải Đăng; từ bạn trẻ Lê Ngọc Nam Phương đậu vào cao học ĐH Havard (Mỹ) lúc 19 tuổi, nghệ sĩ piano Khánh Vân, tuổi 20 ở ĐH Hamburg (Đức) cho đến Phan Anh Thư rẽ lối từ đấu trướng nhan sắc sang nghệ thuật hội họa vì cộng đồng…

Tất cả cho thấy sức mạnh “chữa lành và chuyển hóa” của một ngôi trường “khi giúp những em nhỏ rụt rè tìm thấy sự tự tin, những bạn trẻ lạc lối tìm lại được phương hướng, những người lớn mỏi mệt tìm thấy lại đam mê và ý nghĩa cuộc sống. Nhiều học viên đã vượt qua khủng hoảng tâm lý, lo âu và tự ti để vươn lên làm chủ cuộc đời mình”.

Một cuốn sách có sức mạnh đổi thay con người

Gấp sách lại, ta nhận ra đằng sau những câu chuyện đời của một người phụ nữ và “phóng sự” Dòng đời qua ảnh với từng tấm ảnh được nâng niu, gìn giữ, là giá trị thiêng liêng, không gì thay thế được, tạo nên nền tảng và sức mạnh nội tâm của một con người qua mối dây kết nối từ cha, từ mẹ, từ vợ chồng, từ con cái, từ anh em, từ nội ngoại…

Như một tuyển tập “Lời hay ý đẹp”, sách mang chứa rất nhiều nội dung, có thể tách riêng ra như những châm ngôn sống, những lời khuyên hữu ích cho một ai đó, trong một hoàn cảnh nào đó: “Bạn không cần phải hoàn hảo, bạn chỉ cần chân thật: chân thật với chính mình.

Vo Thi Xuan Trang anh 2

Tác giả Võ Thị Xuân Trang. Ảnh: FBNV.

Một trái tim biết lắng nghe chính mình mới là trái tim đủ mạnh mẽ để đi thật xa”, “Đôi khi ngay trong sự đau khổ, tuyệt vọng mình cũng không nên làm gì cả. Như trong một vũng cát lún, càng vùng vẫy, càng lún sâu hơn, thế thì hãy cứ để mọi thứ trôi qua tự nhiên”, “Các con đừng ích kỷ, vì ích kỷ sinh ra đố kỵ, đố kỵ sinh ra ganh ghét, ganh ghét sinh ra độc ác. Mà khi độc ác rồi, người ta có thể dám làm điều gây hại cho người khác”, “Tôi nhận ra rằng sự tự tin là có thể rèn luyện, sự duyên dáng là có thể học hỏi và sự hiện diện của mình nếu đủ chân thành có thể mang lại giá trị và cảm hứng cho người khác”…

Như một cẩm nang “Học làm người”, sách lại mang chứa những bài học đặc biệt - sâu sắc, thông thái mà tác giả đã đúc kết từ máu thịt của trải nghiệm, của suy tư, của tâm thức bên trong một nhà giáo dục luôn chiêm nghiệm về những giá trị làm nên sức mạnh đổi thay cho con người: Bài học từ cha mẹ, bài học dành cho những bà mẹ trẻ, bài học dành cho nhân viên kinh doanh trẻ, bài học dành cho người khởi nghiệp trẻ, bài học giúp ta có sự chuyển mình kỳ diệu từ Phật pháp.

Chưa hết, sách còn “tặng thêm” cho bạn đọc hai tài liệu quý giá “ba trong một” - vừa là kiến thức, vừa là kỹ năng vừa là giá trị: Giúp cho chúng ta tìm ra sức mạnh của niềm tin vào chính mìnhGiúp cho mỗi người phụ nữ trở thành những người phụ nữ đẹp thực sự, mà những gì đã được trình bày trước đó là “bằng chứng thép” khẳng định tính xác đáng và sự hữu dụng của chúng trọng thực hành từ đời sống thường nhật của mỗi người!

Chỉ cần bạn có niềm tin, có thể là cuốn sách cần phải đọc nhiều lần, theo quá trình phát triển của chúng ta!

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Giáo viên và nỗi niềm 'học sinh không biết sợ'

Sự tôn trọng của học sinh đối với thầy cô giáo là điều cần thiết và quan trọng dưới mỗi mái trường. Điều này giúp xây dựng và thiết lập các quy tắc trong môi trường giáo dục.

Cần có 'hệ sinh thái' phụ trợ tiết đọc sách trong trường học

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Minh nhận định cần một "hệ sinh thái" đi cùng tiết đọc sách tại trường để chương trình có hiệu quả nhất, bao gồm một chương trình đọc có tính hệ thống, có kế hoạch đào tạo giáo viên, kết hợp sự đồng hành từ phía gia đình.

'Tôi ủng hộ đưa đọc sách vào chương trình chính khóa'

“Tôi ủng hộ đề xuất đưa tiết đọc sách vào chương trình chính khóa, coi như học phần chính thức có tính điểm”. Đó là một trong nhiều tiếng nói của giáo viên mong muốn tăng cường việc đọc sách trong nhà trường.

The nao la mot cuoc tro chuyen chat luong? hinh anh

Thế nào là một cuộc trò chuyện chất lượng?

0

Kiểu trò chuyện mà trong đó bạn đi nhẹ từng bước, lắng nghe từng lập luận, cảm thụ điều được nói ra và những ẩn ý, sẽ không thể diễn ra ở nhịp độ trò chuyện thường ngày. 

Dương Thành Truyền

Bạn có thể quan tâm