Nhà lưu niệm tướng Võ Nguyên Giáp hỏng nặng sau trận lũ lịch sử
Sau trận lũ lịch sử, nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Lệ Thủy hư hỏng nặng. Bộ đội đang khắc phục hậu quả trước khi đợt bão số 8 đổ bộ.

Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong các chiến dịch Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
Sau trận lũ lịch sử, nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Lệ Thủy hư hỏng nặng. Bộ đội đang khắc phục hậu quả trước khi đợt bão số 8 đổ bộ.
Những ngày đầu tháng 7, mưa tầm tã kéo dài và nặng hạt, tôi vẫn quyết tâm đội mưa đến thăm cụ Hữu Ngọc, phần vì gọi điện cụ không bắt máy, phần vì lo sức khỏe của cụ ở tuổi 102.
Khí có ý định viết về Tô Chiêm, tôi chỉ định khoanh vùng trong mảng hội họa vì cũng chỉ biết anh là họa sĩ. Gần đây, tôi mới phát hiện, ngoài tài cầm cọ, anh còn nhiều tài khác.
"Có những ngày trong túi chỉ còn ít tiền, chúng tôi phải đi chung chiếc xe ôm đến nhà của các tướng để thuyết phục họ tặng cho các kỷ vật về trưng bày tại bảo tàng", bà Hằng kể.
Hà Nội không có phố “Hàng Vàng”, sang nhất là Hàng Bạc, rồi đến Hàng Đồng, Hàng Thiếc.
Hồ Chủ tịch cùng Đại tướng ngả lưng trao đổi giữa dọc đường từ Đông Khê đến Thất Khê trong khi chờ đợi đánh quân tiếp viện. Ngay lúc ấy, Vũ Năng An ghi lại khoảnh khắc.
Những thành tựu vĩ đại của nhà quân sự tài ba Võ Nguyên Giáp - vị tướng được mệnh danh “núi lửa phủ tuyết” - luôn là đề tài hấp dẫn các học giả, sử gia, nhà văn nước ngoài.
Bảo tàng rộng hơn 22.000 m2 khánh thành từ năm 2014 tái hiện sinh động cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, điển hình là Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Gần 90 tuổi, ký ức về những ngày đánh trận Điện Biên Phủ vẫn chưa phai mờ với ông Đỗ Ca Sơn. Câu chuyện của ông từng được viết lại trong cuốn “Người lính Điện Biên kể chuyện”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem quyết định chuyển phương châm chiến dịch Điện Biên Phủ sang "đánh chắc thắng chắc" là “một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình”.
7/5/1954 - 66 năm trước, quân và dân Việt Nam đã cống hiến hết mình để đánh tan những hy vọng cuối cùng của kẻ địch tại cứ điểm Điện Biên Phủ.
Hồi ức của các vị tướng lĩnh, thậm chí là tài liệu giải mật từ phía Mỹ trong các cuốn sách cung cấp thông tin phong phú về sự kiện trọng đại của dân tộc.
“Thời điểm hạnh phúc nhất trong đời chiến đấu là khi từ mặt trận báo về tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh cho quân đội của ông ngừng bắn”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói.
Tin toàn thắng bay về Hà Nội sáng 30/4/1975. Ở Tổng hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam, những tràng pháo nổ ran chào mừng chiến thắng.
Ngày 9/1 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Với cả lai lịch quân sự lẫn kinh nghiệm chính trị, ông Nguyễn Chí Thanh là người khó có thể thay thế.
Nhiều hiện vật quý phản ánh quá trình thành lập và những “trận đánh” đầu tiên Đội VN tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của QĐND VN.
Những lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội, bộ đội tiến về giải phóng thủ đô, lễ chào cờ dưới chân cờ Thành Hà Nội… tất cả được mô tả chân thực, sống động qua ngòi bút của Thép Mới.
Được Bác Hồ giao trọng trách “lo vũ khí cho bộ đội” ngay sau khi trở về, Trần Đại Nghĩa đã bắt tay ngay vào công việc và có những phát minh làm lay chuyển cục diện chiến trường.
Trong những ngày ốm, khi tỉnh lại sau mỗi lần cấp cứu, Bác lại hỏi han: Nước sông Hồng đã xuống chưa? Hôm nay đồng bào miền Nam đánh thắng ở đâu?...
"Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Cờ bay đỏ những mái nhà, đỏ những rặng cây, đỏ những mặt hồ".