Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết gì về đối phương?
Nhân cách của vị Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam còn biểu hiện ở lòng nhân đạo bao dung đối với kẻ thù khi họ thất trận.

Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong các chiến dịch Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
Nhân cách của vị Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam còn biểu hiện ở lòng nhân đạo bao dung đối với kẻ thù khi họ thất trận.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lẫy lừng của dân tộc, nhiều bộ sách công phu, ý nghĩa được các nhà xuất bản giới thiệu tới bạn đọc.
Phương hướng chiến lược do Trung ương Đảng Lao động Việt Nam vạch ra là: Chắc thắng thì đánh cho kỳ thắng. Không chắc thắng thì kiên quyết không đánh.
Việc đào hầm cho Đại tướng và các sĩ quan ở Sở chỉ huy chiến dịch đã được kể lại trong sách "Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện".
Một số tác phẩm văn học tiêu biểu lấy cảm hứng từ sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 có thể kể đến như "Mùa lạc", "Hoa ban đỏ", "Bốn năm sau"...
"Điện Biên Phủ xưa và nay" là cuốn sách với hơn 300 ảnh chụp gồm ảnh tư liệu quý về chiến dịch Điện Biên Phủ và ảnh chụp Điện Biên ngày nay.
Theo lời nhân chứng, trước khi chiến cục Đông Xuân 1953-1954 bước vào giai đoạn căng thẳng, một bức mật thư đã được gửi từ Điện Biên Phủ về an toàn khu.
Sau 12 năm gắn bó với Việt Nam, anh Saleem Hammad đã dịch cuốn sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân” sang tiếng Ả-rập bằng cả trái tim mình.
Nhiều năm qua hằng ấp ủ mong muốn viết một cuốn sách về Điện Biên Phủ, nhưng khi đặt bút viết, tôi cảm thấy dường như nó vượt quá tầm tay.
Không gian Việt Nam tại Hội chợ sách Buenos Aires đã chính thức khai trương ngày 30/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
"Năm 2013, bố tôi mất. Lúc lâm chung, tâm nguyện cuối cùng của cụ là được ngắm, đặt tay lên chiếc đài - món quà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp", ông Lò Văn Biên nhớ lại.
70 năm qua, dù vết thương trên da thịt đã lành nhưng ký ức hào hùng về một thời “hoa lửa” của Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người lính già Trần Văn Tứ.
Đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam năm nay có một nhân vật vừa đặc biệt vừa quen thuộc.
Chưa đầy 30 tuổi, Đặng Văn Việt là trung tá, chỉ huy một trong các trung đoàn đầu tiên của quân đội, biến đường 4 thành ác mộng với thực dân Pháp. Họ gọi ông là Hùm xám đường số 4.
Theo Ivan Cadeau quyết định chuyển phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” thành “đánh chắc, tiến chắc” của Tướng Giáp là thành tố quyết định thắng lợi của Việt Minh.
Do Sở chỉ huy Nà Tấu được thiết lập để sử dụng trong một thời gian ngắn, các công sự chỉ làm tạm thời để tránh phi pháo, nên không còn dấu vết.
Quà đến đúng vào những ngày đầu xuân nên cán bộ chiến sĩ vô cùng phấn khởi.
Không có quyết định sáng suốt và dũng cảm hoãn việc mở chiến dịch đã định ngày 25/1/1954 để thay đổi cách đánh thì đã không thể có chiến thắng toàn vẹn ngày 7/5/1954.
Ông Võ Hồng Nam - con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể rằng sinh thời dù bận rộn việc nước, Đại tướng dành thời gian dạy các con cách viết thư, đọc sách từ tấm bé.
Bộ sách là ấn phẩm quý vừa có giá trị khoa học, lịch sử vừa hấp dẫn bạn đọc qua những nội dung được chắt lọc cùng nhiều hình ảnh chân thực, khắc họa chân dung vị đại tướng.
"Nhà thơ Hữu Thỉnh đã mở một trận Điện Biên Phủ bằng văn chương của riêng mình", nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng định.