'Kẻ thù ở đây' - giận dữ bùng phát ở Iran sau vụ bắn nhầm máy bay
Biểu tình diễn ra tại Iran ngày thứ hai liên tiếp, phản đối giới lãnh đạo sau vụ bắn nhầm máy bay Ukraine International chở 176 người trên vùng trời Tehran.
Biểu tình diễn ra tại Iran ngày thứ hai liên tiếp, phản đối giới lãnh đạo sau vụ bắn nhầm máy bay Ukraine International chở 176 người trên vùng trời Tehran.
Vụ bắn rơi máy bay của hãng hàng không Ukraine International khiến chính quyền Tehran đối mặt sự giận dữ của người dân trong nước, cũng như chỉ trích từ quốc tế.
Cháy rừng ở Australia, chợ lạc đà ở Saudi Arabia, lễ hội băng đăng ở Trung Quốc và tang lễ thu hút hàng triệu người dân Iran ở thủ đô Tehran là những hình ảnh ấn tượng trong tuần.
Vụ việc trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran vẫn tiếp diễn và an ninh đã được tăng cường trên toàn nước Mỹ sau vụ tấn công tên lửa trả đũa của Tehran.
Chính quyền TT Trump công bố một loạt biện pháp cấm vận mới với Iran để trả đũa việc Tehran nã tên lửa vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq hôm 8/1.
Iran bác bỏ tuyên bố chiếc Boeing 737 của Ukraine rơi gần Tehran bị tên lửa bắn trúng và kêu gọi các nước có công dân thiệt mạng trong vụ tai nạn gửi đại diện tham gia điều tra.
Iran đã vô tình bắn hạ chiếc máy bay Ukraine chở 176 người rơi ở Tehran hôm 8/1, truyền thông Mỹ đưa tin.
Một nữ hành khách đã lo lắng gọi cho chồng cô ở Canada và nói rằng muốn anh đảm bảo sẽ không có chiến tranh.
Quân đội Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông, cùng lực lượng Quds tinh nhuệ có mạng lưới rộng khắp khu vực và công nghệ máy bay không người lái tinh vi.
Tổng thống Trump có bài phát biểu đầu tiên sau vụ Iran nã 22 quả tên lửa vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq để trả thù vụ Washington ám sát tướng Qassem Soleimani hôm 3/1.
Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Iraq tiếp tục bị đặt dấu hỏi sau các phản ứng mâu thuẫn đối với yêu cầu của Iraq đòi Mỹ rút quân sau vụ ám sát tư lệnh Iran tuần trước.
Thủ đô Tehran rơi vào tình trạng tắc nghẽn khi hàng triệu người Iran xuống đường tham dự lễ cầu nguyện Tư lệnh Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong vụ không kích hôm 3/1.
Hàng trăm binh sĩ Mỹ được triển khai từ căn cứ quân sự Fort Bragg đến Kuwait như quân tiếp viện ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ ám sát tướng Iran.
Hàng chục nghìn người Iran đã đổ ra đường phố Tehran hôm 6/1 để dự lễ tang của chỉ huy Lực lượng Quds Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tuần trước.
Hàng chục nghìn người than khóc bên quan tài tướng Iran Soleimani hôm 5/1. Trong khi đó, Quốc hội Iraq bỏ phiếu thông qua nghị quyết buộc Mỹ rút quân khỏi nước này.
Lời hứa rút Mỹ khỏi vũng lầy chiến tranh ở Trung Đông của Tổng thống Trump được cho là sẽ không thể thực hiện sau vụ không kích sát hại Tư lệnh Qassem Soleimani của Iran.
Thiếu tướng Qasem Soleimani, người bị giết trong cuộc không kích của Mỹ ở Iraq ngày 3/1, không chỉ là nhân vật quyền lực thứ 2 của Iran mà còn là người nổi tiếng công kích Trump.
Vụ tấn công đã không được bàn bạc kỹ lưỡng và không ai đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Rất có thể Mỹ sẽ phải rút quân khỏi Iraq, điều Iran mong muốn bấy lâu.
Vài giờ trước vụ không kích giết chết kẻ thù hàng đầu của Mỹ, Tổng thống Trump đang thư giãn tại Florida. Ông bình tĩnh vì đã ra quyết định này từ lâu.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố vụ không kích sát hại Tư lệnh Qassem Soleimani là hành vi gây chiến và Tehran sẽ đáp trả bằng vũ lực.
Ám sát nhân vật quyền lực số 2 Iran được xem là hành động "dẫm lên mìn để chữa cơn đau đầu" của ông Trump. Iran chắc chắn sẽ trả đũa với mức độ nguy hiểm cao hơn trước đây.