Trẻ em vùng bão Philippines đổ ra đường để xin ăn
Gần một tuần sau khi bão Haiyan đổ bộ, rất nhiều trẻ em buộc phải ra đường để xin thức ăn, nước và những nhu yếu phẩm khác.
Gần một tuần sau khi bão Haiyan đổ bộ, rất nhiều trẻ em buộc phải ra đường để xin thức ăn, nước và những nhu yếu phẩm khác.
Những lời lẽ "chạm đến mọi trái tim" trong bài phát biểu của Yeb Sano, trưởng đoàn đàm phán Philippines tại hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tế và những trăn trở của ông đối với các vấn đề về môi trường.
Nhà chức trách đang gom xác nạn nhân bão Haiyan ở thành phố Tacloban về một chỗ để các bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi trước khi chôn tập thể.
Hàng nghìn người chen lấn, giẫm đạp khi họ xông vào một kho gạo của Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines để cướp gạo. Bức tường nhà kho đổ khiến 8 người chết.
Người dẫn đầu phái đoàn Philippines tại cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Ba Lan đã khóc khi nói về những tổn thất mà người dân Philippines đang trải qua.
Khoảng 3.000 người dân Philippines tại thành phố Tacloban, nơi hứng chịu hậu quả khủng khiếp nhất của siêu bão Haiyan, qua đổ xô ra sân bay hôm qua để rời khỏi thành phố, song chỉ vài trăm người toại nguyện.
Tổng thống Philippines, Benigno Aquino, nói rằng số người chết vì bão Haiyan có thể thấp hơn so với ước tính ban đầu.
Hôm nay 12/11, chính phủ Philippines thông báo đã thiết lập các trạm kiểm soát, ra lệnh giới nghiêm và huy động xe thiết giáp đến Tacloban nhằm ổn định tình hình nơi đây.
Ngày 12/11, quân đội Philippines đã phải nổ súng bắn chết hai trong số 15 phiến quân tấn công đoàn xe cứu trợ nạn nhân siêu bão Haiyan.
Một thị trấn ở Philippines đang chuẩn bị chôn tập thể 300 đến 500 nạn nhân của siêu bão Haiyan.
Nước mắt chảy trên khuôn mặt trưởng đoàn Philippines khi ông phát biểu tại cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Ba Lan. Vị trưởng đoàn cũng tuyên bố ông sẽ tuyệt thực tới khi các nước đưa ra một giải pháp thực sự để ngăn chặn hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Nhờ dũng cảm và nhanh trí, một kỹ sư điện người Anh đã cứu vài chục người trong một khách sạn khỏi tay tử thần trước khi siêu bão Haiyan phá tan khách sạn.
Một trung tá không quân trong đội cứu nạn bị bão cuốn ra biển. Anh thấy một bé trai bám vào thân dừa nổi trên mặt nước. Anh cùng cậu bé lênh đênh trên biển suốt 6 giờ trước khi sóng đánh 2 người dạt vào bờ.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, khoảng 100 người Việt Nam làm ăn, sinh sống tại khu vực Tacloban, tỉnh Leyte, vùng bị bão hủy diệt Haiyan tàn phá khốc liệt nhất.
Tù nhân trong một trại giam ở thành phố Tacloban, nơi hứng chịu tổn thất nặng nề nhất sau siêu bão Haiyan, đã trốn ngục vì không có thực phẩm và nước trong mấy ngày qua.
Chính phủ Mỹ hôm nay công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 20 triệu USD cho Philippines, quốc gia đang hứng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão Haiyan.
Một báo Philippines ca ngợi Việt Nam viện trợ kịp thời cho người dân nước này trong bối cảnh họ đang hứng chịu tổn thất nặng nề do bão Haiyan gây nên.
Rey Balido, phát ngôn viên Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Nguy cơ Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) hôm qua cho biết số người chết vì siêu bão Haiyan ở Philippines là 1.774.
Khoảng 2.400 hành khách đang mắc kẹt bên trong các cảng biển lớn ở Trung Visayas sau khi áp thấp nhiệt đới mang tên Zoraida tiến vào tỉnh Davao Oriental, miền Nam Philippines.
Em bé chào đời trên máy bay cứu trợ, cậu bé 10 tuổi trôi sang làng khác nhưng vẫn sống là những câu chuyện kỳ diệu giữa không khí ảm đạm sau siêu bão.
Bà bầu Emily Sagalis, 21 tuổi, người Philippines đã sống sót nhờ bám vào một cột trụ khi siêu bão Haiyan càn quét qua đảo Leyte. Sau đó cô cố lết tới một mái trú ở sân bay Tacloban. Dưới mái trú đổ nát, ngổn ngang tại đây, Emily may mắn vượt cạn an toàn với sự trợ giúp của một bác sĩ quân y.