TT Trump dọa tấn công 52 mục tiêu Iran
Tổng thống Trump đêm 4/1 nói rằng Mỹ đã nhắm mục tiêu tấn công vào 52 địa điểm của Iran nếu nước này tấn công bất cứ người dân hay tài sản nào của Mỹ.
Tổng thống Trump đêm 4/1 nói rằng Mỹ đã nhắm mục tiêu tấn công vào 52 địa điểm của Iran nếu nước này tấn công bất cứ người dân hay tài sản nào của Mỹ.
Tên lửa được cho là đã nhắm vào Vùng Xanh ở Baghdad cũng như một căn cứ không quân của quân đội Mỹ ngay sau cuộc tấn công của Mỹ tiêu diệt tướng quân hàng đầu của Iran.
Quân đội Iran sở hữu nhiều vũ khí hiện đại cùng kho tên lửa đạn đạo đồ sộ. Cuộc chiến với Tehran sẽ rất khốc liệt, có thể khiến Mỹ tổn thất nặng hơn so với hai lần đánh bại Iraq.
Các loại mìn tự chế được các nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn dưới sự chỉ đạo của Soleimani sử dụng trên khắp Trung Đông, đặc biệt ở Iraq đã gây ra cái chết cho hàng trăm lính Mỹ.
Vụ tấn công đã không được bàn bạc kỹ lưỡng và không ai đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Rất có thể Mỹ sẽ phải rút quân khỏi Iraq, điều Iran mong muốn bấy lâu.
Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết để trả thù cho cái chết của Tư lệnh Qassem Soleimani, Iran sẽ trừng phạt người Mỹ ở bất cứ đâu trong tầm với.
Tướng Qassem Soleimani đã bị giết bởi tên lửa R9X Hellfire mang đầu đạn động năng phóng từ máy bay không người lái MQ-9 Reaper.
Các quan chức tình báo Mỹ cho biết không khó để tìm ra vị trí của Qassem Soleimani bởi tư lệnh Iran thường hoạt động công khai, cho rằng bản thân là không thể đụng đến.
Hàng nghìn người Iraq ngày 4/1 đi theo đoàn đưa tang Tư lệnh Iran Qassem Soleimani và chỉ huy Abu Mahdi al-Muhandis của lực lượng bán quân sự Iraq.
Vài giờ trước vụ không kích giết chết kẻ thù hàng đầu của Mỹ, Tổng thống Trump đang thư giãn tại Florida. Ông bình tĩnh vì đã ra quyết định này từ lâu.
Việc tư lệnh quyền lực của Iran tới sân bay Baghdad là cơ hội để Mỹ ra tay, nhưng rõ ràng đây là quyết định từ trước của Tổng thống Trump.
Mỹ cáo buộc Iran giật dây nhiều vụ tấn công trong khu vực. Thế lực nắm quyền lực đó là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.
Người Mỹ làm việc cho các công ty dầu mỏ ở thành phố Basra phía nam Iraq đang rời khỏi nước này, bộ phụ trách dầu mỏ của Iraq cho biết.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố vụ không kích sát hại Tư lệnh Qassem Soleimani là hành vi gây chiến và Tehran sẽ đáp trả bằng vũ lực.
Iran chuẩn bị cho tình huống này từ nhiều thập kỷ nay, lập ra các phương án và mạng lưới trên khắp thế giới để có nhiều lựa chọn nhất có thể khi cần phải trả đũa.
Chỉ một ngày sau khi tiêu diệt Tư lệnh Soleimani, quân đội Mỹ tiếp tục không kích thủ đô Baghdad nhắm vào vị trí của một thủ lĩnh lực lượng bán vũ trang do Iran hậu thuẫn.
Ám sát nhân vật quyền lực số 2 Iran được xem là hành động "dẫm lên mìn để chữa cơn đau đầu" của ông Trump. Iran chắc chắn sẽ trả đũa với mức độ nguy hiểm cao hơn trước đây.
Tổng thống Trump chiều 3/1 (giờ Mỹ) nói cuộc không kích giết chết tướng Qassem Soleimani, vị tư lệnh quyền lực của Iran, là nhằm “ngăn một cuộc chiến tranh”.
Lầu Năm Góc xác nhận đã bổ sung 3.500 binh sĩ tới Kuwait nhằm tăng cường khả năng duy trì an ninh tại Trung Đông, đồng thời đặt nhiều đơn vị trong tình trạng sẵn sàng.
Cái chết của tướng Soleimani được coi là mất mát lớn với người dân Iran vì ông được coi như anh hùng bảo vệ nước này khỏi các thế lực bên ngoài và đại diện cho sức mạnh của Tehran.
Hàng nghìn tín đồ Hồi giáo Iran hôm 3/1 đã đổ đến nhà thờ và trước nơi ở của vị tư lệnh vừa bị Mỹ ám sát, khóc thương cho vị tướng và hô khẩu hiệu đòi "cái chết cho nước Mỹ".