Chiến sự Trung Đông 'thổi bay' hơn 50 tỷ USD ngành hàng không toàn cầu
Xung đột tại Trung Đông đang đẩy ngành hàng không toàn cầu vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch Covid-19.
Xung đột tại Trung Đông đang đẩy ngành hàng không toàn cầu vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch Covid-19.
Tuyến bay chở khách nối Bắc Kinh và Bình Nhưỡng của Air China dự kiến hoạt động trở lại sau 6 năm tạm dừng do Covid-19.
Từ việc đưa nước Mỹ vượt qua đại dịch Covid-19 đến "chấm bài ở Vườn Hồng", bà Jill Biden hé lộ về cuộc sống tại Nhà Trắng và nhiệm kỳ tổng thống của chồng mình trong cuốn hồi ký mới, theo People.
Tuyến tàu khách giữa Triều Tiên và Trung Quốc dự kiến hoạt động trở lại trong tuần này sau 6 năm tạm dừng vì đại dịch Covid-19.
Chiều xuống, nhiều người dân và du khách đổ về công viên với biểu tượng giọt nước để chụp ảnh, ngắm hoàng hôn và xem nhạc nước cuối ngày.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM - đang trở thành điểm đến mới, thu hút người dân và du khách với không gian xanh, nhạc nước và biểu tượng “Giọt nước”.
Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhắm vào các trung tâm kinh tế chiến lược tại Vịnh Ba Tư đã gây ra tình trạng đứt gãy hoạt động kinh doanh trên diện rộng chưa từng có kể từ đại dịch Covid-19.
Trong tháng 2/2026, hãng xe điện Trung Quốc BYD ghi nhận mức sụt giảm doanh số toàn cầu mạnh nhất trong 6 năm qua.
Sáng 27/2, HCDC tổ chức lễ dâng hoa tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ để tưởng nhớ đồng bào đã mất vì đại dịch, đồng thời tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch.
7 năm sau đại dịch Covid-19, gần 200 cơ sở du lịch tại Siem Reap (Campuchia) vẫn đóng cửa. Dù lượng khách phục hồi, ngành dịch vụ nơi đây vẫn còn những khoảng tối chưa thể lấp đầy.
Trường đại học hàng đầu của Anh đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện thông tin đồng ý chi trả 21 triệu bảng Anh để dàn xếp vụ kiện với 6.500 cựu sinh viên liên quan đến ảnh hưởng từ Covid-19.
Khánh thành Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM, nhiều người lặng lẽ tìm về, mang theo ký ức và nỗi nhớ người thân yêu.
Khi Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 được khánh thành tại số 1 Lý Thái Tổ, nhiều người dân ở TP.HCM tìm đến, mang theo niềm xúc động và ký ức về những mất mát chưa nguôi.
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo TP.HCM thực hiện nghi thức dâng hoa, tưởng niệm các nạn nhân đã mất vì Covid-19 tại lễ khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ tối 12/2.
TP.HCM khánh thành Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 trên khu đất 4,3 ha trung tâm, tạo không gian xanh để tri ân và kết nối cộng đồng.
Sau hơn 2 tháng thi công, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM đã hoàn thiện, sẵn sàng đón người dân đến tham quan, tưởng nhớ người đã khuất.
Tối 12/2, TP.HCM khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 của thành phố.
KTS Nguyễn Khoa Thanh Vân nhận định đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 đã cô đọng những nỗi đau, hy sinh thầm lặng, đồng thời tôn vinh tinh thần tương thân tương ái trong giai đoạn đại dịch.
Sáng 2/2, đơn vị thi công đã tiến hành hạ đặt biểu tượng trung tâm mang tên "Giọt nước mắt" tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).
Trước đợt bùng phát Nipah ở Tây Bengal, nhiều nước châu Á kích hoạt lại quy trình sàng lọc y tế sân bay, nhấn mạnh phát hiện sớm triệu chứng và hạn chế lây lan xuyên biên giới.
Khác với Covid-19 vốn phải kiểm soát diện rộng, việc sàng lọc virus Nipah tập trung phát hiện người có triệu chứng và yếu tố dịch tễ, nhằm ngăn nguy cơ lây lan.