Điểm tin 30/9: MU sa sút vì Moyes làm trái lời Sir Alex
Barca theo đuổi “Tevez mới”, Arsenal bất ngờ hỏi mua Balotelli, Ibra miệt thị Pep Guardiola... là những tin chính trong điểm tin ngày hôm nay (30/9/2013).
Barca theo đuổi “Tevez mới”, Arsenal bất ngờ hỏi mua Balotelli, Ibra miệt thị Pep Guardiola... là những tin chính trong điểm tin ngày hôm nay (30/9/2013).
Chiến lược gia thành công nhất trong lịch sử Ngoại Hạng Anh nhiều khả năng sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng của đội tuyển CH Ireland trong thời gian tới.
Lần đầu tiên sau sau gần 1/3 thế kỷ, Sir Alex Ferguson không mặt trong bức hình của MU. Người ngồi vào vị trí của ông không ai khác chính là tân HLV David Moyes.
Cách đây 24 năm, vào ngày 23/9/1989, Sir Alex cũng đã có trận ra mắt derby Manchester ở giai đoạn đầu dẫn dắt MU. Và ông đã nhận thất bại thảm hại tới 1-5 trước Man City.
Cựu HLV của Man United tỏ ra khá bất bình với lời cáo buộc của trọng Mark Halsey trong cuốn tự truyện của ông.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Wayne Rooney tiết lộ tập luyện dưới thời David Moyes căng thẳng hơn nhiều so với triều đại Sir Alex Ferguson.
“Ông già gân” nhận định MU rơi vào bảng đấu khó khăn nhất ở Champions League trong những năm qua khi phải cạnh tranh với Leverkusen (Đức), Shakhtar Donetsk (Ukraine) và Real Sociedad (Tây Ban Nha).
"Trước khi đến với MU, tôi đã thề với bản thân rằng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai mạnh mẽ hơn tôi. Cá tính của bạn lúc nào cũng phải lớn hơn của họ. Đó là điều sống còn".
Manchester United đang lo ngại rằng, cuốn tự truyện sắp xuất bản của Sir Alex Ferguson có thể sẽ làm hỏng quá trình “làm hòa” với Wayne Rooney.
Tân HLV David Moyes đã đi ngược lại với chính sách dùng người của Sir Alex Ferguson khi mời Luis Nani ký vào bản hợp đồng thời hạn 5 năm với Man United.
Kế hoạch sắp tới của “ông già gân” là trao đổi với người kế nhiệm David Moyes về kinh nghiệm khi làm việc ở Quỷ đỏ.
Thất bại trước Liverpool là lời cảnh báo cho toàn đội Manchester United rằng Sir Alex Ferguson đã giải nghệ và đội bóng hiện tại không thể là một bản copy nguyên xi Man United dưới thời “Ông già gân” người Scotland.
Trước trận đầu tiên dẫn dắt Quỷ đỏ tại giải Ngoại hạng Anh, HLV David Moyes khẳng định không ai có thể thay thế Sir Alex Ferguson ở sân Old Trafford.
Màu sắc của bóng đá như nhạt dần kể từ khi huấn luyện viên huyền thoại Alex Ferguson nói lời chia tay cuối mùa giải vừa qua.
Người kế nhiệm của Alex Ferguson tại Manchester United có lẽ không nên phải lo lắng trước viễn cảnh huyền thoại này gây sức ép bằng việc có mặt tại phòng thay đồ hàng tuần khi mà Ferguson có quá nhiều sở thích khác bên cạnh trái bóng tròn, đủ để khiến ông bận rộn.
Evra đã kỷ niệm danh hiệu vô địch lần thứ 20 của MU bằng cách cắn vào một cánh tay giả để nhại lại hành vi “cẩu xực” của Luis Suarez đối với Ivanovic. Trong khi đó, Sir Alex cũng chọc tức những ánh mắt thèm thuồng cúp bạc của Man City.
Vị chiến lược gia của Man United đã bị UEFA phạt 10.000 euro sau khi từ chối tiếp xúc với truyền thông theo quy định sau trận thua 1-2 trước Real Madrid tại vòng 1/16 Champions League mới đây.
Với việc chỉ trích trợ lý trọng tài Simon Beck trong trận hòa 1-1 với Tottenham (ngày 20/1), Sir Alex đã bị FA phạt 12.000 bảng nhưng không bị cấm chỉ đạo.
Trợ lý của Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen đã tiết lộ trước khi quyết định mua Van Persie, vị HLV người Scotland phải tham khảo ý kiến của 2 công thần Ryan Giggs và Paul Scholes vì lo sợ xáo trộn trong phòng thay đồ.
HLV trưởng của Man United có vẻ đã chọn “Special One” như là người kế nhiệm tiềm năng của mình khi cho rằng HLV người Bồ Đào Nha có những cá tính để có thể thành công bất cứ nơi nào.
Sir Alex từng muốn Drogba khoác áo MU, Milan đề nghị Barca cho mượn Alexis Sanchez, Arsenal đàm phán thành công với Koscielny, Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Bundesliga là những tin chính tối nay.