Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thanh niên Hàn Quốc tròn mắt, há miệng khi ăn bánh mì Việt Nam

Từng ăn bánh mì nhiều lần nhưng khi thử tại Việt Nam, vị khách Hàn nhận ra hương vị "bản địa" ngon hơn gấp nhiều lần. Sau đó, anh đã đặt mục tiêu thử đủ các phiên bản bánh mì khác nhau.

Lee Kwang Soo, chàng trai Hàn Quốc sinh sống tại Hà Nội 7 năm, mong muốn gắn bó lâu hơn với Việt Nam vì niềm đam mê ẩm thực. Ảnh: NVCC.

Đầu tháng 4, Lee Kwang Soo (quốc tịch Hàn Quốc) ghé một tiệm bánh mì heo quay ở Hà Nội. Vừa ăn, anh vừa tròn mắt, có lúc há hốc miệng rồi liên tục gật đầu, thể hiện rõ sự thích thú với hương vị.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đó được anh đăng lên mạng xã hội, hiện cán mốc 1,6 triệu lượt xem. Với Kwang Soo, đây không phải lần đầu thử bánh mì. Trước đó, anh từng ăn món ăn này tại một thương hiệu nổi tiếng ở Đà Nẵng. Khi biết có chi nhánh tại Hà Nội, anh quyết định tìm đến để ăn lại.

"Tôi quyết tâm thử tất cả các kiểu bánh mì khác nhau, thích đến mức không thể dừng lại", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hành trình khám phá các phiên bản bánh mì của Kwang Soo bắt đầu từ khi anh sang Việt Nam sinh sống vào tháng 10/2018. Suốt gần 7 năm, dù sống chủ yếu ở Hà Nội, anh vẫn thường xuyên di chuyển đến nhiều tỉnh, thành để khám phá ẩm thực địa phương.

Từ đó, danh sách những loại bánh mì anh thưởng thức ngày một dài, từ bánh mì Hội An, sốt vang, chấm sữa đến bánh mì thịt nguội, bột lọc, nướng muối ớt hay heo quay… Mỗi nơi, mỗi kiểu bánh lại mang một hương vị khác nhau khiến anh càng tò mò hơn.

Với vị khách Hàn Quốc này, bánh mì không chỉ là món ăn nhanh mà là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố: lớp vỏ giòn, phần nhân đậm vị và rau thơm tươi. Trong số đó, bánh mì heo quay là món anh yêu thích nhất, đặc biệt là phần bì giòn khiến trải nghiệm trở nên trọn vẹn hơn.

"Tôi ăn bánh mì ít nhất một lần mỗi tuần. Kỷ lục của tôi là ăn 6 chiếc bánh mì trong một ngày", anh tiết lộ thêm.

Không dừng lại ở đó, Kwang Soo tiếp tục lên danh sách những phiên bản mà anh muốn thử tiếp. Anh cho biết, thời gian tới anh muốn ăn thử bánh mì phá lấu ở TP.HCM và bánh mì xíu mại vào buổi sáng se lạnh ở Đà Lạt.

Nói về ẩm thực Việt Nam, vị khách Hàn nhận xét các món Việt rất đa dạng, mỗi địa phương đều có hương vị riêng. Với anh, việc thử món ăn mới giống như mở ra một "bản đồ kho báu", nơi mỗi điểm đến đều mang lại trải nghiệm khác biệt.

Cũng chính vì điều đó, anh cho biết có ý định tiếp tục sinh sống tại Việt Nam lâu dài, phần lớn vì niềm yêu thích dành cho ẩm thực, đặc biệt là bánh mì.

banh mi anh 3

Blogger Hàn Quốc ăn phở tại TP.HCM, tháng 7/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Bánh mì Việt Nam từng nhiều lần xuất hiện trong các sản phẩm giải trí của Hàn Quốc và được các sao Hàn bày tỏ niềm yêu thích..

Tháng 11/2025, trong MV One More Time của nhóm AllDay Project, một cảnh quay tại quán ăn mang phong cách Việt với bàn inox, lịch treo tường và banner bia quen thuộc đã gây chú ý. Ổ bánh mì xuất hiện trên bàn như một điểm nhấn, gợi nhắc đến hình ảnh đời thường nhưng rất đặc trưng.

Trước đó, vào tháng 8/2025, poster phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao cũng khiến nhiều người chú ý khi hình ảnh diễn viên Lee Kwang Soo xuất hiện giữa TP.HCM, tay cầm ổ bánh mì. Trước đó 1 năm, anh cũng từng được bắt gặp ngồi ăn bánh mì vỉa hè tại một cửa tiệm nổi tiếng ở TP.HCM.

Nhiều nghệ sĩ Hàn khác như Leeteuk, Shindong (Super Junior), diễn viên Lee Jong Suk hay ca sĩ Baek Ji Woong, rapper Lee Seung Hoon… cũng từng bày tỏ sự yêu thích với món ăn này.

banh mi anh 4

Bánh mì Việt Nam từng nhiều lần được vinh danh trên truyền thông quốc tế. Ảnh: Linh Huỳnh.

Những trải nghiệm trên phần nào thể hiện sức hút của ẩm thực và du lịch Việt Nam đối với du khách đến từ Hàn Quốc.

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc, trong tổng số gần 29,6 triệu người Hàn đi du lịch nước ngoài. Sang năm 2026, xu hướng này vẫn tiếp tục khi chỉ trong 2 tháng đầu năm, Hàn Quốc đã là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với gần 1 triệu lượt, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Phần lớn du khách Hàn lựa chọn các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, nơi kết hợp giữa nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm địa phương, những yếu tố đang góp phần giữ chân họ quay lại nhiều lần.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Á quân 'American Idol' David Archuleta mê bánh mì, đi bar ở Việt Nam

Sau chuyến du lịch Hội An và TP.HCM, nam ca sĩ người Mỹ thừa nhận bị mê hoặc bởi cảnh quan, con người và ẩm thực, dù trước đó anh từng đến Việt Nam lưu diễn.

8 tiệm bánh mì tồn tại trên 50 năm tại TP.HCM

Giữa TP.HCM có nhiều tiệm bánh mì, nhưng chỉ một số ít tồn tại được suốt hàng chục năm. Những địa chỉ dưới đây đã đi qua nhiều thế hệ, giữ cách làm và hương vị gần như không thay đổi.

Nhật Ánh

Bạn có thể quan tâm