Nữ nhà báo Afghanistan bật khóc khi nhận chỉ thị của Taliban
Các nữ phóng viên của kênh tin tức hàng đầu Afghanistan đã bật khóc khi nhận yêu cầu che mặt trên truyền hình. Họ cho rằng “Taliban sợ những người phụ nữ có học thức".
144 kết quả phù hợp
Các nữ phóng viên của kênh tin tức hàng đầu Afghanistan đã bật khóc khi nhận yêu cầu che mặt trên truyền hình. Họ cho rằng “Taliban sợ những người phụ nữ có học thức".
Chuyên gia nhận định liên tiếp các động thái của Taliban khiến nữ giới ngày càng nhận ra rõ hơn những lời nói dối cũng chẳng khác gì thời kỳ họ nắm quyền lần trước.
Dưới thời Taliban, ma túy đá xuất hiện tràn lan khắp đất nước Afghanistan: Trong các xưởng điều chế, trên hàng loạt gian hàng, dưới những cây cầu ở Kabul...
Phụ nữ Afghanistan gặp nhiều thách thức trong cuộc sống thường ngày khi gọng kìm của Taliban xung quanh quyền phụ nữ ngày một siết chặt, với lần gần nhất là lệnh che kín mặt.
Sau khi nắm quyền, Taliban được cho là học cách đeo "một chiếc mặt nạ" để qua mặt cộng đồng quốc tế, nhưng sắc lệnh mới nhất đã phơi bày sự hà khắc không hề thay đổi với phụ nữ.
Taliban từng hứa sẽ ôn hòa hơn trong đường lối lãnh đạo, bao gồm đảm bảo quyền phụ nữ và bảo vệ nhóm thiểu số. Tuy vậy, hành động của lực lượng này đã chứng minh điều ngược lại.
Thủ lĩnh tối cao của Taliban ngày 7/5 đã ra lệnh cho phụ nữ Afghanistan mặc áo trùm kín đầu ở nơi công cộng, AFP đưa tin.
Taliban từng hứa đảm bảo an ninh cho các nhóm thiểu số ở Afghanistan, nhưng hàng loạt vụ tấn công gần đây cho thấy họ một lần nữa không thể hoặc không muốn giữ lời hứa.
Các vụ tấn công chết chóc gần đây tại Afghanistan làm gia tăng lo ngại về sự trỗi dậy tiềm tàng của các nhóm cực đoan và về sau có thể gây ra mối đe dọa quốc tế.
Lãnh đạo tối cao của Taliban hôm 3/4 ra lệnh cấm trồng cây anh túc tại Afghanistan, đồng thời cảnh báo sẽ trừng phạt nặng người trồng loại cây này.
Một quan chức xác nhận chính quyền Taliban đã yêu cầu các trường trung học nữ sinh ở Afghanistan đóng cửa chỉ vài giờ sau khi mở, làm dấy lên nghi vấn thay đổi chính sách.
Từng là bộ trưởng tài chính cuối cùng trong chính phủ cũ của Afghanistan, ông Khalid Payenda đã từ bỏ tất cả và đang lái xe taxi công nghệ Uber ở Washington, Mỹ để kiếm sống.
Afghanistan đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2022, ngay cả trước khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8/2021.
Con đường dài 300 km nối thủ đô Kabul với Kandahar - hai thành phố lớn nhất Afghanistan - đã thay đổi lớn dưới thời Taliban và không còn ẩn chứa nhiều hiểm trở như trước.
Đại sứ quán Afghanistan tại Washington sẽ đóng cửa trong tuần tới vì không còn ngân sách hoạt động. Đại sứ hiện tại là người do chính phủ cũ bổ nhiệm, trước khi Taliban nắm quyền.
Cựu lính bắn tỉa của Taliban Mowaffaq trở thành thị trưởng ở Maymana, Afghanistan, sau khi Taliban lên nắm chính quyền tháng 8/2021.
Nghề lập trình là cơ hội đổi đời cho nhiều người trẻ dưới chế độ mới tại Afghanistan.
Bị đẩy tới đường cùng, người mẹ ở Afghanistan buộc phải gả bán hai đứa con gái nhỏ với giá chưa đầy 1.000 USD mỗi bé, rồi đến thận của bà cũng phải bán đi với giá hơn 1.400 USD.
2021 là một năm hỗn loạn đối với Afghanistan. Tuy nhiên, những thách thức trong tương lai được dự đoán còn rõ nét hơn, không chỉ với người dân nước này mà với cả cộng đồng quốc tế.
Sau khi Taliban nắm quyền, bất chấp hứa hẹn của tổ chức này, nhiều người lo ngại quy định hà khắc với phụ nữ sẽ trở lại. Các bước đi mới của họ cho thấy sự lo ngại không hề quá đà.