Salah chỉ trích UEFA
Ngôi sao Liverpool Mohamed Salah công khai chỉ trích Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sau thông báo tưởng niệm Suleiman al-Obeid - huyền thoại bóng đá Palestine được ví như “Pele”, nhưng không đề...
129 kết quả phù hợp
Ngôi sao Liverpool Mohamed Salah công khai chỉ trích Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sau thông báo tưởng niệm Suleiman al-Obeid - huyền thoại bóng đá Palestine được ví như “Pele”, nhưng không đề...
Suleiman ngồi lên ngai vàng trong căn lều, nhận lời chúc mừng của các chức sắc hàng đầu. Hai nghìn cái đầu, bao gồm cả đầu của bảy giám mục Hungary, được chất thành đống như một kim tự tháp trước...
"Khiên nứt ra như nhụy hoa hồng, mũ sắt dính đầy máu tựa viền cánh hoa. Những màn sương máu tỏa lên như đám mây tím ngắt đến tận chân trời", sử gia người Thổ Kemalpashazade mô tả trận Mohács.
Vào thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 1526, nhà vua rời Istanbul qua cổng Adrianople, dẫn đầu đoàn quân là 100.000 người và 300 khẩu đại bác. Ông đi cùng với Đại Tể tướng Ibrahim, các tể tướng Mustafa...
Quốc vương có nhiều lý do để tiến hành một chiến dịch như vậy. Nhiệm vụ của một gazi như ông là mở rộng lãnh thổ của đạo Hồi; tham vọng của ông là tạo ra một chế độ quân chủ chung; và ý thức của...
Thân là cấp phó của quốc vương, Đại Tể tướng thậm chí còn sở hữu nhiều quyền lực hơn trong thời chiến và có thể đưa ra một số quyết định quan trọng mà không cần tham khảo ý kiến quốc vương.
Một vị vua và một trong những nô lệ của ông thân mật đến mức nó được coi là một vụ bê bối. Các nhà biên niên sử phải giữ im lặng về một mối quan hệ mà theo họ là đã làm hoen ố vinh quang của quốc...
Các kị binh của Porte, còn được gọi là sipahi hoặc Alti Boluk Halki (Binh sĩ của Sáu trung đoàn), có uy tín hơn nhưng số lượng lại ít hơn.
Những khẩu đại bác khổng lồ của Ottoman đã vang danh khắp châu Âu. Chúng thường được những Cơ đốc nhân nắm rõ các kỹ thuật hiện đại nhất hỗ trợ chế tạo.
Quân đội Ottoman tựa như những con sông hùng hổ cuốn theo nước mưa. Một khi đã vượt qua những rào cản gây trở ngại, người Ottoman sẽ tạo ra những làn sóng tàn phá đến khó lường.
Vào ngày 6/2/1521, Suleiman rời Constantinople để bắt đầu chuyến thám hiểm vĩ đại đầu tiên. Sự lên đường tham chiến của quốc vương luôn là một cảnh tượng hoành tráng - một cuộc biểu trưng quyền lực.
Cuốn sách "Suleiman Vĩ đại - Triều đại hoàng kim của Đế quốc Ottoman" của tác giả André Clot, là một cánh cửa mở ra bức tranh rực rỡ nhưng cũng đầy mâu thuẫn của triều đại huy hoàng này.
Dưới triều đại của Suleiman Đại đế, Ottoman không chỉ là một siêu cường quân sự mà còn kiểm soát những tuyến đường thương mại huyết mạch, định hình văn hóa, tôn giáo và chính trị của ba châu lục.
"The Golden Throne: The Curse of a King" của Christopher de Bellaigue khắc họa sự phi thường và tàn bạo của vị vua Ottoman vĩ đại nhất, theo The Guardian.
Ông có rất nhiều học trò, một số người trong bọn họ đã mang danh tiếng của kiến trúc Thổ Ottoman đi xa hơn.
Nếu không có ông, nghệ thuật của xứ Ottoman sẽ không được trọn vẹn và sẽ không có Thổ Nhĩ Kỳ như hiện tại.
Không có cung điện nào đúng nghĩa, không có tòa nhà nào phản ánh sự vĩ đại và quyền lực của đế chế.
Danh hiệu “Vĩ đại” do người châu Âu trao cho ông thể hiện sự ngưỡng mộ lớn lao đối với thủ đô của đế chế và triều đình của Quốc vương.
Istanbul cũng là thủ đô duy nhất vào thời điểm đó thực sự mở cửa với thế giới. Các nhóm dân cư đa dạng nhất đã đến tị nạn ở đó, sinh sống và làm việc.
Trong nhiều thiên niên kỷ, mũi đất này là một trong những điểm gặp gỡ lý tưởng vì nó cung cấp cơ sở vật chất đặc biệt cho các hoạt động quân sự, hàng hải cũng như...