Trương Thảo Nhi tổ chức lễ cưới
Trương Thảo Nhi được bạn trai Quốc Huy cầu hôn vào ngày Giáng sinh. Hai người vừa cử hành lễ cưới tại nhà riêng ở Cam Ranh.
377 kết quả phù hợp
Trương Thảo Nhi được bạn trai Quốc Huy cầu hôn vào ngày Giáng sinh. Hai người vừa cử hành lễ cưới tại nhà riêng ở Cam Ranh.
Từ những người trẻ rời đô thị với nhiều lý do, họ chọn gắn bó tại Phú Quốc, chấp nhận thử thách cùng sự cạnh tranh tại hòn đảo đang ngày càng sôi động.
Chiếc áo polo đen và chiếc nhẫn đặc biệt trên ngón út của nhà cầm quân người Hàn Quốc được nhiều người hâm mộ gọi vui là "vật phong thủy" giúp tuyển Việt Nam nhiều lần chiến thắng.
Trưa 22/12, HLV Park Hang-seo gửi lời chúc mừng xúc động tới U22 Việt Nam sau tấm HCV SEA Games 33.
MC Thùy Linh và diễn viên Phùng Đức Hiếu vừa chào đón thành viên mới. Họ kết hôn từ 2021.
Nỗi đau mất mát bao trùm gia đình và người thân của hai sinh viên thiệt mạng trong vụ xả súng tại Đại học Brown (Mỹ), giữa lúc cuộc điều tra vụ tấn công vẫn chưa có hồi kết.
Từ sau cuộc ly hôn với nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, bà MacKenzie Scott trở thành biểu tượng của mô hình từ thiện không ràng buộc, tạo ảnh hưởng sâu rộng tại Mỹ.
Thời gian gần đây, nữ diễn viên chia sẻ nhiều bài đăng trên trang cá nhân với tâm trạng buồn bã, khiến người hâm mộ lo lắng.
Thảm hoạ cháy lan ở Hong Kong gây thương vong lớn, trong khi cư dân tố chuông báo cháy không kêu và công nhân hút thuốc trên giàn giáo tre, làm dấy lên nghi vấn nghiêm trọng về an toàn.
Trong nhịp sống nhiều biến động, lời khuyên "Hãy buông bỏ đi" thường được lặp lại như một giải pháp đơn giản cho mọi nỗi mệt mỏi.
Gabrielle Henry vẫn đang nằm viện sau cú ngã tại vòng sơ khảo Miss Universe 2025. Tổ chức Miss Universe Jamaica cho biết sức khỏe cô tiến triển chậm và cần tiếp tục theo dõi.
Sau khi ly hôn, Hoàng Quyên vẫn sống cùng chồng cũ, như hai người chung trọ. Họ sợ lời đàm tiếu từ người xung quanh, giấu cả bố mẹ chuyện đã chia tay.
Bình an không phải là món quà được trao sẵn, mà là kết quả của quá trình đối diện, thấu hiểu và chuyển hóa những thử thách, mất mát trong cuộc sống.
Không đứa trẻ nào sinh ra với hạt giống của bạo lực. Chúng chỉ trở nên khép kín, giận dữ hay tổn thương khi không còn được yêu thương đúng cách.
Trong cuốn “Tỉnh thức”, bậc thầy tâm linh Osho cho rằng phần lớn con người chỉ đang sống mà như say ngủ.
Giữa thời đại “đa nhiệm” và guồng quay bận rộn, Osho mang đến một thông điệp giản dị nhưng đầy thức tỉnh: hãy sống chậm lại để nghe được chính mình.
Chúng ta đều từng để cảm xúc dẫn đường, rồi lại tự trách bản thân vì “thiếu lý trí”. Nhưng sự thật là, cảm xúc không phải kẻ thù. Chúng chỉ đang cố nói điều gì đó mà ta chưa đủ lắng nghe.
Có bao giờ bạn nhận ra rằng, khi đối diện với một cơn khủng hoảng sức khỏe, điều khiến ta sợ hãi nhất không phải là căn bệnh, mà là sự bối rối, hoang mang trong chính tâm trí mình?
Điều gì khiến bạn thức dậy mỗi sáng với năng lượng tràn đầy? Là tiền bạc, danh tiếng, hay chỉ đơn giản là cảm giác được sống một ngày thật có ý nghĩa?
Có những nỗi sợ không phát ra tiếng, nhưng điều khiển cả đời người. Chúng ta sợ bị bỏ lại, sợ người khác tổn thương, sợ không được yêu, và vì thế, ta bắt đầu “chạy”.