Thủ môn Valencia bất ngờ giải nghệ vì con gái
Thủ thành 34 tuổi, Jaume Domenech chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp vì “tình trạng sức khỏe của một người thân yêu”.
36 kết quả phù hợp
Thủ thành 34 tuổi, Jaume Domenech chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp vì “tình trạng sức khỏe của một người thân yêu”.
Cựu HLV đội tuyển Pháp, Raymond Domenech, đã thẳng thắn chỉ trích Real Madrid trong một cuộc phỏng vấn với Goal.pl
Tuyển Hàn Quốc cần Son Heung-min lẫn Lee Kang-in cho những mục tiêu sắp tới. Đáng nói, mối quan hệ của cả hai lại đang "cơm không lành, canh chẳng ngọt".
Bộ đôi tiền đạo Kylian Mbappe và Lionel Messi nhiều khả năng sẽ kịp trở lại đội hình PSG đối đầu Bayern Munich thuộc lượt đi vòng 16 đội Champions League vào ngày 15/2.
Thủ thành Emiliano Martinez của Argentina đáp trả Kylian Mbappe khi chân sút người Pháp có ý xem thường bóng đá Nam Mỹ.
Phát ngôn có ý hạ thấp các giải đấu tại Nam Mỹ của Kylian Mbappe vài tháng trước bị "đào" lại trước thềm chung kết World Cup 2022.
Benzema, Pogba, Kante vắng mặt không làm ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội tuyển Pháp. HLV Deschamps chỉ sợ thiếu Griezmann.
Ở tuổi 34, Zinedine Zidane, với cả nước Pháp trên vai, đã viết nên chương cuối trong sự nghiệp cảm xúc hơn bao giờ hết tại World Cup 2006.
Đề xuất thay đổi chu kỳ tổ chức World Cup của huấn luyện viên Arsene Wenger nhận phản ứng trái chiều từ giới chuyên môn.
Cựu HLV tuyển Pháp, Raymond Domenech, cho rằng việc FIFA muốn World Cup diễn ra 2 năm một lần là ý tưởng ngu ngốc của Arsene Wenger.
Những cuộc xung đột và ganh tị ngấm ngầm tưởng như đã lặng yên với tuyển Pháp, giờ trở lại sau cú sốc ở Euro 2020.
Pháp đang sở hữu đội hình mạnh nhất giải đấu. Nếu có điều gì đe dọa cơ hội giành ngôi quán quân của họ, thì đó chính là họ. Không ít lần, lục đục nội bộ khiến Pháp ra về trắng tay.
Brazil, Argentina, Đức, Italy, Pháp, Tây Ban Nha... đều từng chịu những thất bại đáng tủi hổ trong các giải bóng đá đỉnh cao.
Tác phẩm tài liệu “Anelka: Misunderstood” giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về ngôi sao bóng đá người Pháp từng trôi dạt qua 12 câu lạc bộ khác nhau trong sự nghiệp.
Cú húc đầu vào Materazzi ở World Cup 2006 có thể là vết đen trong sự nghiệp của Zidane. Song chính điều đó đã đưa anh trở thành người hùng bất diệt của nước Pháp.
Người Pháp coi Nicolas Anelka như "đứa con lạc loài". Những cổ động viên gọi cựu tiền đạo này bằng biệt danh "kẻ hờn dỗi".
Khác với "bàn tay của Chúa" mà Diego Maradona làm năm xưa giúp Argentina vô địch World Cup. Với các CĐV Ireland, pha bóng của Henry chẳng khác gì "bàn tay của Quỷ".
Lịch sử World Cup từng chứng kiến vô số màn trình diễn một người đỉnh cao, song thời điểm Zinedine Zidane đưa Pháp đánh bại Brazil vào năm 2006 vẫn được xem là độc nhất vô nhị.
Gala trao giải Quả bóng Vàng rạng sáng 3/12 (giờ Hà Nội) chứng kiến sự xuất hiện của nhiều huyền thoại và các ngôi sao đương đại của làng túc cầu thế giới.
13 năm đã trôi qua từ ngày Zinedine Zidane húc đầu vào ngực Marco Materazzi, nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận chung kết World Cup 2006 giữa Pháp và Italy.