Người dân giao nộp cá thể vượn má vàng quý hiếm
Người dân Đắk Lắk tự giác giao nộp vượn má vàng quý hiếm, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và giữ gìn môi trường tự nhiên.
18 kết quả phù hợp
Người dân Đắk Lắk tự giác giao nộp vượn má vàng quý hiếm, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và giữ gìn môi trường tự nhiên.
Nhà cách mạng Ngô Thị Huệ sau khởi nghĩa Nam Kỳ bị rơi vào vòng giam hãm, tra tấn của kẻ thù. Nhưng người nữ cộng sản vẫn bền gan, vững chí.
Để ngăn chặn voi rừng tàn phá nương rẫy, nhà cửa, người dân Đồng Nai phải đốt lửa, đánh trống để xua đuổi.
Tại điểm cuối của hàng rào điện tử trị giá 74 tỷ đồng, đàn voi rừng ở Đồng Nai lọt qua, vào khu dân cư phá nhà cửa, nương rẫy suốt hơn một tháng qua.
85 tỷ đồng được chi cho hạng mục xây dựng 50 km hàng rào điện ngăn cách khu vực sinh cảnh của voi rừng với nương rẫy của người dân tại tỉnh Ðồng Nai.
Một ngày sau khi bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình, bị cáo Đặng Văn Hiến đã có đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước.
Đàn voi rừng khoảng 9 con tràn vào khu dân cư phá rẫy. Để bảo vệ tài sản, người dân phải dùng đèn công suất lớn, đốt lửa xua đuổi.
Nhiều ha xoài, mít vụ Tết Mậu Tuất của người dân chưa kịp thu hoạch bị đàn voi rừng về tàn phá, nhiều gia đình lâm cảnh trắng tay.
Khoảng từ 22h đêm đến rạng sáng hôm sau, đàn voi rừng tràn vào các rẫy xoài đến độ thu hoạch để ăn trái.
Khi voi quý hiếm đến vườn cây của người dân tìm thức ăn, lực lượng kiểm lâm có mặt canh giữ, bảo vệ cá thể này rồi đưa về rừng.
Tính riêng trong tháng 10/2015 đã có 5 con voi nhà cột trong khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn bị đàn voi rừng tấn công.
Sau vụ voi Thoong Ngân bị kẻ xấu vào tận Vườn quốc gia Yok Đôn để cưa trộm ngà, vườn quốc gia đã phải làm mọi cách để bảo vệ voi.
Nhà chức trách liên tục cảnh báo người dân về sự nguy hiểm của việc bẫy chuột, xuyệt cá bằng điện. Thế nhưng, nhiều cái chết vẫn xảy ra.
Theo một cán bộ huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), chỉ riêng năm 2013 và tháng 9 năm nay đã có gần 300 lần đàn voi về hủy hoại nông sản, thiệt hại hàng trăm ha mía, mỳ, điều, xoài.
Hai năm trở lại đây, các thương lái Trung Quốc (TQ) bắt đầu gom mua cá sấu với giá rất cao. Hoa mắt trước lợi nhuận, nhiều hộ nông dân đổ xô nuôi.
Các cá thể bò rừng nghi là bò tót xuất hiện ở tỉnh Phú Yên những ngày qua bỗng dưng biến mất.
Thương lái tìm đến các huyện miền núi của Nghệ An mua hạt bo bo để bán qua Trung Quốc. Với giá từ 30.000 – 40.000 đồng/kg hạt khô nên một số nơi tự phát phá rẫy trồng cây này.
Xưa kia người ta biết đến Mường Lát (Thanh Hóa) là nơi trung chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam và được gọi là “thủ phủ” thuốc phiện.