Vượt lũ xiết đưa cháu bé 8 tháng tuổi rơi xuống nước đi cấp cứu
Lo sợ nước dâng cao, ông ngoại bế cháu 8 tháng tuổi sang nhà hàng xóm tránh lũ. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết, đường trơn trượt nên hai ông cháu không may ngã xuống nước.
600 kết quả phù hợp
Lo sợ nước dâng cao, ông ngoại bế cháu 8 tháng tuổi sang nhà hàng xóm tránh lũ. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết, đường trơn trượt nên hai ông cháu không may ngã xuống nước.
Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.
Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.
Sáng 27/10, khi nhiều khu vực tại Huế ngập sâu, nhiều người dân đã mang ôtô lên cầu Nguyễn Hoàng để tránh ngập.
Tối 26/10, khu vực Đập Đá (Huế) ngập sâu hơn một mét, không còn nhìn thấy các cọc tiêu 2 bên đường, nước chảy xiết.
Mưa to, thủy điện xả điều tiết, nước sông dâng cao khiến khu dân cư ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ngập sâu, chỉ trong 3 ngày người dân 2 lần chạy lũ trong đêm.
Phát hiện 3 cháu nhỏ bị lũ cuốn trôi, ông Phan Văn Thành lao mình xuống dòng nước cứu người. Tuy nhiên, do nước sâu lại chảy xiết, ông Thành kiệt sức và bị dòng lũ cuốn đi.
Ngày 20/10, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) cho biết lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn qua ấp 2, xã An Biên.
Sau khi chìm sà lan, 2 vợ chồng được người dân phát hiện và cứu vào bờ, 2 người còn lại mất tích.
Anh Nguyễn Thanh Tùng - trưởng đội cứu hộ tìm thấy nạn nhân vụ bố ôm hai con nhảy cầu ở Nghệ An - từng được cứu sống khi bị sóng cuốn ra biển cách đây 2 tháng.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều nơi ở khu vực phía Nam (TP Huế) ngập sâu, gần 4.000 học sinh được cho nghỉ học.
Hơn 24 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích sau vụ tai nạn giao thông đường thủy trên kênh Dương Văn Dương (xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh).
Việt Nam nở rộ trào lưu "du lịch thích ứng", nơi du khách cùng người dân chạy lũ, sống chung với ngập, dọn bùn sau thiên tai - trải nghiệm hiếm có đang lan rộng trong cộng đồng quốc tế.
Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở Thái Nguyên, hình ảnh người cha bơi hàng giờ mang thùng đồ ăn tiếp tế cho con gái khiến nhiều người xúc động.
Lần đầu tiên trong đời, chị Nguyễn Thị Lan (50 tuổi) chứng kiến cơn lũ khủng khiếp tới vậy ở quê hương Hữu Lũng, đến mức chị và bà con trong xóm phải chạy lên rừng cao lánh tạm.
Nhiều người dân làng Mai Trung (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) phải chèo thuyền hàng km từ nhà ra đến đường cái để nhận đồ cứu trợ sau nhiều ngày sống chung với nước lũ.
Tối 9/10, nước lũ bao vây xã Trung Giã (Hà Nội), quân đội đã kịp thời giải cứu một sản phụ và nhiều trẻ nhỏ, đồng thời tiếp tế lương thực cho hàng nghìn hộ dân bị cô lập.
Đầu tháng 10, thác Bản Giốc chảy xiết, nước cuồn cuộn và đục ngầu. Trong vòng một tuần, Ban quản lý khu du lịch phải tạm dừng đón khách 2 lần do ảnh hưởng của 2 cơn bão liên tiếp.
Tại TP.HCM có không ít những tấm gương thầm lặng mà cao cả giữa đời thường, sẵn sàng xả thân, đối mặt với hiểm nguy để cứu mạng người khác.
Mưa lớn khiến xã Vân Nham (tỉnh Lạng Sơn) ngập sâu, 5 trẻ nhỏ phải trú trên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ tiếp tế nhu yếu phẩm.